Chiếc tàu du lịch mang số hiệu QN-1234 bất ngờ bị lật úp trên vùng biển Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh vào chiều ngày 15/10, khiến 28 người gặp nguy hiểm. Thuyền trưởng Nguyễn Văn A, 45 tuổi, đã có mặt trong khoảnh khắc sinh tử và kể lại câu chuyện cứu người đầy cảm động.
Diễn biến vụ lật tàu
Theo thông tin từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh, vụ việc xảy ra vào khoảng 14h30, khi tàu đang chở 28 người gồm 24 hành khách và 4 thuyền viên. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sóng lớn bất ngờ ập đến, khiến tàu mất thăng bằng và lật úp chỉ trong vài phút.
Thuyền trưởng Nguyễn Văn A cho biết: "Khi tàu bắt đầu nghiêng, tôi đã hô hoán mọi người mặc áo phao và giữ chặt các vật nổi. Bản thân tôi cố gắng giữ bình tĩnh để hướng dẫn hành khách, nhưng trong lòng vô cùng lo lắng cho vợ tôi, người cũng có mặt trên tàu."
Cứu nạn kịp thời
Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã điều động 3 tàu cứu hộ và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Trong vòng 30 phút, tất cả 28 người đã được cứu sống, trong đó có 2 người bị thương nhẹ do va đập. Ông Trần Văn B, Giám đốc Sở Du lịch Quảng Ninh, cho biết: "Rất may mắn là không có thiệt hại về người. Chúng tôi đã yêu cầu tạm dừng hoạt động của tàu du lịch trong khu vực để kiểm tra an toàn."
Thuyền trưởng A xúc động chia sẻ: "Khi thấy vợ tôi được đưa lên tàu cứu hộ, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi tự hào vì đã làm tròn trách nhiệm của một thuyền trưởng, nhưng cũng không thể quên được khoảnh khắc kinh hoàng ấy."
Hành khách may mắn thoát nạn
Chị Lê Thị C, một hành khách trên tàu, kể lại: "Tôi đang ngồi trên boong thì thấy tàu nghiêng hẳn. Mọi người la hét, nhưng thuyền trưởng đã rất bình tĩnh chỉ dẫn. Nhờ đó, chúng tôi đều thoát nạn."
Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân. Theo thống kê, từ đầu năm 2024, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã xảy ra 3 vụ tai nạn đường thủy, làm 1 người chết và 5 người bị thương. Chính quyền địa phương đã yêu cầu tăng cường kiểm tra an toàn tàu du lịch, đặc biệt trong mùa mưa bão.



