Từ chối cho con gái 500 triệu mở tiệm, tôi lại tặng con trai mua nhà
Từ chối cho con gái 500 triệu, tôi tặng con trai mua nhà

Một người mẹ 56 tuổi tại Trung Quốc đã gây tranh cãi khi từ chối cho con gái vay 150.000 NDT (hơn 500 triệu đồng) để mở tiệm làm móng, nhưng sau đó lại tặng con trai đúng số tiền đó để mua nhà. Câu chuyện được chia sẻ trên nền tảng Toutiao, thu hút nhiều ý kiến trái chiều.

Lý do từ chối con gái

Người mẹ cho biết bà có hai con: Hà Trung (con trai) và Hà Mỹ (con gái). Từ nhỏ, con gái luôn được nuông chiều hơn, trong khi con trai được dạy tính tự lập. Khi con gái xin vay tiền mở tiệm làm móng, bà từ chối vì hai lý do: thứ nhất, kinh doanh làm đẹp ở địa phương đang khó khăn, nhiều cửa hàng phải đóng cửa; thứ hai, bà cho rằng con gái thiếu kiên trì, thường bỏ cuộc giữa chừng. Bà lo ngại nếu thất bại sẽ mất khoản tiền dưỡng già.

Quyết định tặng tiền cho con trai

Ít lâu sau, con trai báo tìm được căn hộ phù hợp khi giá nhà giảm, chỉ thiếu tiền đặt cọc. Sau khi bàn bạc với chồng, bà quyết định tặng luôn 150.000 NDT cho vợ chồng con trai, thay vì cho vay. Bà giải thích rằng từ trước đến nay, con trai chưa từng nhận hỗ trợ tài chính đáng kể từ bố mẹ, trong khi hai vợ chồng đều có công việc ổn định, chăm chỉ làm ăn và nhiều năm tích góp mua nhà. Con dâu cũng sống lễ phép, chu đáo.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Phản ứng của con gái

Khi biết chuyện, con gái lập tức về nhà chất vấn mẹ, cho rằng bà bất công. Người mẹ nhắc lại rằng con gái đã được yêu thương nhiều nhất từ nhỏ, khi lấy chồng, toàn bộ sính lễ 180.000 NDT (hơn 600 triệu đồng) bà cũng giao hết cho con giữ. Tuy nhiên, con gái vẫn khẳng định nếu không được đưa tiền khởi nghiệp sẽ cắt đứt quan hệ với bố mẹ. Bà buồn nhưng không thay đổi quyết định.

Bài học về sự nuông chiều

Người mẹ thừa nhận chính sự nuông chiều suốt nhiều năm đã khiến con gái hình thành tâm lý ỷ lại. Bà hy vọng con gái sẽ hiểu rằng đôi khi cha mẹ nói "không" không phải vì hết yêu thương, mà để giúp con trưởng thành và biết chịu trách nhiệm. Câu chuyện được đăng tải dưới góc nhìn của tác giả họ Lý, 56 tuổi, trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc).

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình