Một video mới đây đã ghi lại khoảnh khắc đầy cảm xúc khi ngôi trường mới tại Abyei chính thức đi vào hoạt động, mang đến niềm vui và hy vọng cho hàng trăm học sinh và giáo viên nơi đây. Công trình do các lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam hỗ trợ xây dựng, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc cải thiện cơ sở vật chất giáo dục tại khu vực còn nhiều khó khăn này.
Ngôi trường mới – Biểu tượng của sự hợp tác
Trường học mới được xây dựng tại khu vực Abyei, một vùng đất tranh chấp giữa Sudan và Nam Sudan, nơi điều kiện sống và học tập của người dân còn rất thiếu thốn. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Việt Nam, công trình do Đội Công binh số 2 thuộc Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Abyei (UNISFA) thi công, với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và các tổ chức quốc tế.
Ngôi trường gồm 6 phòng học kiên cố, bàn ghế, bảng đen và các thiết bị dạy học cơ bản, đáp ứng nhu cầu học tập của khoảng 300 học sinh từ lớp 1 đến lớp 8. Trước đó, các em phải học trong những lớp học tạm bợ bằng tre, lá, không đủ ánh sáng và thường xuyên bị gián đoạn do thời tiết khắc nghiệt.
Niềm vui vỡ òa của học sinh và giáo viên
Video ghi lại cảnh các em học sinh háo hức bước vào lớp học mới, với những tiếng cười giòn tan và ánh mắt lấp lánh niềm vui. Cô giáo Maryam, một giáo viên tại trường, chia sẻ: "Đây là món quà tuyệt vời nhất mà chúng tôi từng nhận được. Các em học sinh giờ đây có thể học tập trong môi trường an toàn và thoải mái. Tôi không thể diễn tả hết niềm hạnh phúc của mình."
Em Jacob, học sinh lớp 5, nói: "Em rất thích ngôi trường mới. Lớp học sạch sẽ và có bảng đen to. Em sẽ cố gắng học thật giỏi." Những lời chia sẻ chân thành đã chạm đến trái tim của nhiều người xem video.
Ý nghĩa của dự án đối với cộng đồng
Dự án không chỉ mang lại cơ sở vật chất tốt hơn mà còn góp phần nâng cao nhận thức về giáo dục trong cộng đồng. Theo báo cáo của UNISFA, tỷ lệ trẻ em đến trường tại Abyei chỉ đạt khoảng 40% do thiếu trường lớp và giáo viên. Ngôi trường mới dự kiến sẽ giúp tăng tỷ lệ này lên đáng kể trong thời gian tới.
Đại tá Nguyễn Văn Hùng, Chỉ huy Đội Công binh số 2, cho biết: "Chúng tôi tự hào vì đã góp phần mang lại niềm vui cho các em nhỏ nơi đây. Đây là minh chứng cho tình đoàn kết quốc tế và tinh thần nhân văn của Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình."
Lan tỏa thông điệp yêu thương
Video nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, nhận được hàng nghìn lượt yêu thích và bình luận tích cực. Nhiều người bày tỏ sự xúc động trước những nỗ lực của các lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam và hy vọng sẽ có thêm nhiều dự án tương tự tại các vùng khó khăn trên thế giới.
Ngôi trường mới ở Abyei không chỉ là nơi truyền thụ kiến thức mà còn là biểu tượng của hy vọng, hòa bình và tình hữu nghị giữa các dân tộc. Những tiếng cười của trẻ thơ vang lên từ những lớp học khang trang chính là phần thưởng quý giá nhất cho những người đã không quản ngại khó khăn để mang ánh sáng tri thức đến vùng đất xa xôi này.



