Linh vật ngựa 'Mã đáo thành công' bị phá hoại: Nghệ nhân lên phương án sửa chữa
Ngày 16 tháng 3, ông Trần Anh Vũ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, cho biết địa phương đã chính thức liên hệ với nghệ nhân Đinh Văn Tâm (35 tuổi, trú tại xã Triệu Bình), tác giả của bộ linh vật ngựa, để tiến hành khảo sát và xây dựng phương án sửa chữa các tác phẩm bị hư hỏng nặng. Các tượng ngựa hiện đang được phủ bạt tạm thời để bảo vệ trong khi chờ đợi quá trình phục hồi.
Kế hoạch sửa chữa được triển khai sau thời gian bận rộn
Ông Vũ giải thích: "Những ngày qua, địa phương bận rộn với các công việc liên quan đến bầu cử nên chưa thể triển khai ngay. Sáng nay, chúng tôi sẽ tổ chức cuộc họp và mời nghệ nhân Đinh Văn Tâm lên để đánh giá mức độ hư hỏng cụ thể, từ đó lập kế hoạch sửa chữa chi tiết." Nghệ nhân Tâm cũng xác nhận đã nhận được thông tin từ chính quyền và sẵn sàng hợp tác. Là "cha đẻ" của bộ linh vật "Mã đáo thành công", anh bày tỏ sự buồn bã khi tác phẩm tâm huyết của mình bị phá hoại một cách đáng tiếc.
Hoàn cảnh đáng thương của hai học sinh gây ra vụ việc
Sau khi điều tra, lực lượng chức năng xác định thủ phạm là hai em H.V.B (7 tuổi) và H.T.H (9 tuổi, cùng trú tại thôn Ka Tăng, xã Lao Bảo). Ông Vũ cho biết: "Cả hai cháu đều là học sinh đang đi học. Địa phương sẽ áp dụng các biện pháp răn đe, giáo dục và nhắc nhở gia đình tăng cường sự quan tâm, trông nom các cháu nhiều hơn." Các tượng ngựa bị đập phá đã gãy chân và đuôi, gây thiệt hại đáng kể.
Theo ông Hồ Văn Hoan, Trưởng thôn Ka Tăng, cả B. và H. đều là người dân tộc Vân Kiều, thuộc diện hộ nghèo với hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn:
- Em B. có bố mẹ ly hôn từ nhỏ, hiện sống với cậu ruột.
- Em H. có mẹ đi làm xa, sống cùng ông bà ngoại gần 70 tuổi.
Ông Hoan chia sẻ: "Hai em sống gần nhà nên thường xuyên chơi chung. Nhiều đêm, cả hai lang thang ngoài đường, có lúc ngủ ở vỉa hè hoặc mái hiên nhà dân." Hành vi phá hoại tuy đáng trách, nhưng câu chuyện phía sau lại khiến nhiều người cảm thông.
Phản ứng từ nhà trường và bài học giáo dục
Cả H. và B. đang theo học tại điểm trường Ka Tăng thuộc Trường Tiểu học số 2 Lao Bảo. Thầy Nguyễn Văn Ái, giáo viên phụ trách điểm trường, nhận xét: "Ở trường, B. đi học đều đặn, ngoan ngoãn và biết nghe lời. Em H. học khá tốt nhưng tính tình hiếu động, khó quản lý. Khi nghe tin hai em là thủ phạm, nhà trường rất bất ngờ và đã làm việc ngay với gia đình."
Nhà trường nhấn mạnh rằng, khi thiếu sự quan tâm của cha mẹ, trẻ em dễ bị cuốn vào các hành vi nghịch ngợm khó kiểm soát. Vì vậy, ngoài giáo dục học đường, vai trò của gia đình vẫn là yếu tố then chốt trong việc hình thành nhân cách và hành vi của trẻ.
Bối cảnh vụ việc và ý nghĩa của linh vật
Trước đó, vào chiều ngày 11 tháng 3, người dân phát hiện các tượng linh vật ngựa ở Lao Bảo bị hư hỏng nhẹ. Khi chính quyền địa phương đang lên kế hoạch sửa chữa, thì mức độ thiệt hại lại trở nên nghiêm trọng hơn. Cụm 8 linh vật ngựa này mô tả bức tranh "Mã đáo thành công", được dựng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo du khách đến tham quan. Theo kế hoạch ban đầu, các linh vật sẽ được trưng bày đến hết ngày 30 tháng 4.
Sự việc này không chỉ làm dấy lên mối quan tâm về bảo tồn di sản văn hóa địa phương, mà còn đặt ra câu hỏi sâu sắc về trách nhiệm chăm sóc và giáo dục trẻ em trong các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt.



