Lễ hội Bình Đà 2026: Hào khí Lạc Hồng lan tỏa qua nghi lễ rước - tế - dâng hương Quốc Tổ
Lễ hội Bình Đà 2026: Hào khí Lạc Hồng lan tỏa

Lễ hội Bình Đà 2026: Hào khí Lạc Hồng lan tỏa qua nghi lễ rước - tế - dâng hương Quốc Tổ

Lễ hội Bình Đà, một trong những lễ hội truyền thống tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội, đã chính thức khai mạc vào tối 19/4/2026 tại sân Di tích Đền Nội Bình Đà. Sự kiện mở đầu cho mùa lễ hội đặc sắc hướng về cội nguồn dân tộc, tôn vinh Đức Quốc tổ Lạc Long Quân - vị thủy tổ trong huyền sử Việt Nam. Trải qua nhiều thế hệ, lễ hội không chỉ là dịp tri ân công đức tiền nhân mà còn góp phần gìn giữ mạch nguồn văn hóa, hun đúc tinh thần đoàn kết và niềm tự hào "Con Lạc cháu Hồng".

Khai mạc rực rỡ với chủ đề "Hào khí Lạc Hồng - Hội tụ và lan tỏa"

Buổi lễ khai mạc diễn ra trong không khí trang nghiêm, rộn ràng, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Tham dự có nhiều đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội, cùng đại diện các ban, bộ, ngành và chính quyền địa phương. Sự hiện diện này cho thấy sức sống bền bỉ của một lễ hội cổ truyền giàu giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng.

Chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp giữa nghệ thuật sân khấu hóa và nghi lễ truyền thống. Những tích xưa về Lạc Long Quân - Âu Cơ được tái hiện sinh động qua âm nhạc, múa, ánh sáng và trình diễn thực cảnh, khơi dậy niềm tự hào về nguồn cội "con Rồng cháu Tiên". Điểm nhấn thiêng liêng là nghi lễ dâng hương tưởng niệm Đức Quốc tổ, thể hiện đạo lý "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Ông Nguyễn Đăng Việt, Chủ tịch UBND xã Bình Minh, Trưởng Ban tổ chức, nhấn mạnh: "Truyền thuyết Lạc Long Quân - Âu Cơ là biểu tượng thiêng liêng về cội nguồn dân tộc, khẳng định sức sống trường tồn của nòi giống Lạc Hồng." Lễ hội năm 2026 được tổ chức với quy mô mở rộng, kết hợp hài hòa giữa nghi lễ truyền thống và phương thức truyền thông hiện đại, với sự tham gia của nhiều tổ chức văn hóa, truyền thông và cộng đồng doanh nghiệp.

Điểm nhấn: Nghi lễ rước - tế - dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân

Điểm nhấn chính của chuỗi hoạt động là Lễ rước - tế - dâng hương Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, tổ chức từ 8h00 đến 10h00 ngày 22/4/2026 (tức ngày 6/3 năm Bính Ngọ). Sự kiện này hứa hẹn trở thành một hoạt động văn hóa tâm linh giàu bản sắc, kết nối cộng đồng trong nước và kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.

Nghi lễ do Nghệ sĩ Trần Huyền Thanh đạo diễn, với sự tham gia của nhiều thế hệ và tầng lớp nhân dân địa phương, được tổ chức trang nghiêm tại khu vực Đền thờ Lạc Long Quân. Đội hình rước quy tụ các bậc cao niên, đại diện chính quyền và nhân dân trong trang phục truyền thống, tái hiện không khí lễ nghi cổ truyền giàu tính biểu tượng. Nghệ sĩ Trần Huyền Thanh là người gắn bó lâu năm với việc nghiên cứu, phục dựng và tổ chức thực hành nghi lễ truyền thống.

Nghi thức tế lễ và đọc sớ được chuẩn bị công phu, bảo đảm yếu tố chuẩn mực, trang trọng và giàu chiều sâu văn hóa. Tiếp đó là lễ dâng hương của các đoàn đại biểu, khách mời và nhân dân thập phương, tạo khoảnh khắc để mỗi người hướng lòng thành kính về tổ tiên dân tộc. Theo Ban Tổ chức, nghi lễ năm nay không chỉ tiếp nối truyền thống làng xã mà còn được nâng tầm như một sự kiện văn hóa mang tính biểu trưng quốc gia, giới thiệu bản sắc Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Không gian hội tụ của truyền thống và sáng tạo đương đại

Mở đầu chương trình là phần hội sôi động tại sân vận động trung tâm với lễ thượng cờ trang nghiêm, điểm nhấn là lá cờ hội lớn mang dòng chữ "Lạc Long Quân" được nâng lên bằng khinh khí cầu. Ngay sau đó là màn thả 100 chim bồ câu trắng và biểu diễn võ trống, múa cờ của 70 huấn luyện viên và võ sinh thuộc Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam, cùng sự phụ họa của Liên đoàn Lân Sư Rồng, tạo nên không khí tưng bừng, hào hùng.

Một tiết mục giàu cảm xúc là phần vẽ tranh cát trực tiếp "Sự tích bọc trăm trứng" của nghệ sĩ nhân dân, đạo diễn, họa sĩ Hà Bắc, với sự phụ họa của dàn nhạc dân tộc Trường Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội kết hợp âm nhạc dân tộc và trình chiếu LED hiện đại. Huyền sử cha Rồng mẹ Tiên được kể lại bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, cảm nhận sâu sắc hơn về nguồn cội.

Khép lại phần hội là ca khúc "Bình Minh kỷ nguyên tươi sáng" do Tốp ca Nam nữ Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội biểu diễn, như lời gửi gắm niềm tin về một Việt Nam tự tin bước vào tương lai trên nền tảng giá trị truyền thống bền vững.

Lan tỏa giá trị di sản trong thời đại số

Lễ hội Bình Đà 2026 cho thấy sức sống mạnh mẽ của di sản văn hóa khi được đặt trong bối cảnh truyền thông số và hội nhập quốc tế. Sự kiện sẽ được phát sóng trực tiếp trên các nền tảng số của Thông tấn xã Việt Nam, VTVgo, và có sự đồng hành truyền thông của Báo Nhân Dân điện tử, cùng các đài phát thanh và truyền hình địa phương như An Giang, Khánh Hòa, Đắk Lắk.

Hình ảnh lễ hội sẽ được quảng bá trên hàng trăm màn hình LED ở nhiều thành phố cùng hệ thống livestream đa nền tảng, giúp người dân ở mọi miền Tổ quốc và kiều bào xa quê cùng hòa chung không khí hướng về cội nguồn. Thông điệp xuyên suốt "Về với cội nguồn để ra thế giới" không chỉ là lời nhắc nhớ về lịch sử dân tộc, mà còn là định hướng phát triển văn hóa trong thời đại mới, đúng tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.