Kiến trúc 'vô hình' – Xu hướng mới của giới siêu giàu
Trong khi các khu nghỉ dưỡng sang trọng thường được thiết kế để nổi bật, thì tại Namibia, một số resort cao cấp lại theo đuổi mục tiêu hoàn toàn ngược lại: trở nên 'vô hình', khó nhìn thấy nhất có thể. Đây là phong cách kiến trúc 'vô hình' đang phát triển mạnh, đáp ứng nhu cầu 'sang trọng thầm lặng' (quiet luxury) của giới thượng lưu.
Shipwreck Resort – Ẩn mình trên bờ biển Skeleton
Tại bờ biển Skeleton dài 500 km của Namibia, nơi có những cồn cát cao tới 100 m và xác tàu đắm rải rác, khu nghỉ dưỡng Shipwreck nằm ẩn mình trên sa mạc. Khai trương năm 2018, resort này gồm 10 cabin sang trọng được thiết kế mô phỏng như những xác tàu mắc cạn. Kiến trúc sư người Namibia Nina Maritz muốn tái hiện cảm giác tuyệt vọng khi tìm nơi trú ẩn của các thủy thủ từ hàng trăm năm trước.
“Khi đến đây, du khách sẽ cảm nhận rõ sự biệt lập, như thể đang ở giữa hư vô, ở xa mọi điều đang diễn ra trên hành tinh này. Có điều gì đó xảy ra khi bạn bước vào cabin, xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh tuyệt đối”, bà Maritz chia sẻ với CNN. Bà cho rằng đó là sự giải tỏa và ngưng kết nối chất lượng cao, một thứ xa xỉ hiếm có trong thời đại kết nối liên tục.
Các cabin được làm bằng gỗ với thiết kế tối giản, hòa vào khung cảnh, không làm thay đổi đường chân trời. “Toàn bộ trải nghiệm ở khu nghỉ dưỡng Shipwreck không phải để con người cảm thấy họ đến đây và thống trị thiên nhiên. Con người chỉ là một phần nhỏ bé của thiên nhiên, vì thế công trình được thực hiện theo cách để người ta gần như không nhìn thấy nó”, bà Maritz giải thích.
Onduli Resort – Lơ lửng trên mỏm đá granite
Tiến sâu vào vùng sa mạc đá Damaraland, khu nghỉ dưỡng Onduli được xây dựng trên mỏm đá granite nhìn ra núi Brandberg, đỉnh cao nhất Namibia. Nằm giữa Khu bảo tồn Doro Nawas rộng khoảng 4.000 km2, nơi sinh sống của tê giác đen, báo hoa mai và báo gepa, Onduli là biệt thự nghỉ dưỡng riêng tư với đầy đủ tiện nghi cao cấp.
Kiến trúc sư Trevor Nott, từng là nhà sinh thái học, đã thiết kế công trình được nâng đỡ trên các cột chống, với mái tông đỏ hòa vào màu đá granite. “Điều quan trọng là du khách phải không nhìn thấy công trình khi đang đi đến. Họ đến rồi, mọi thứ mới bất ngờ mở ra”, ông Nott nói. Hướng dẫn viên Berwald Awiseb cho biết: “Khi nhìn thấy công trình, du khách đều rất ngạc nhiên, họ thấy nó thình lình hiện ra và như thể đang lơ lửng bên sườn núi”.
Phần lớn vật liệu xây dựng có khả năng phân hủy sinh học được lấy từ địa phương. “Để xây dựng nên công trình, chúng tôi sử dụng chính những gì thiên nhiên xung quanh có sẵn. Công trình được xây dựng từ thiên nhiên và hòa vào không gian thiên nhiên”, ông Nott nhấn mạnh.
Xu hướng 'kiến trúc vô hình' lan tỏa
Phong cách 'kiến trúc vô hình' hướng tới việc hòa nhập tối đa vào cảnh quan tự nhiên, giảm thiểu tác động thị giác, đồng thời khơi gợi sức sáng tạo và giảm căng thẳng cho người sử dụng. Ngày càng nhiều tập đoàn quan tâm đến phong cách này, vốn lấy cảm hứng từ thiên nhiên để tạo không gian sống truyền cảm hứng, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần.
Từ “cái mặc”, phong cách “sang trọng thầm lặng” đã lan sang cả nhu cầu vui chơi, tận hưởng của giới nhà giàu. Nhu cầu tận hưởng cảm giác hạnh phúc và đẳng cấp trong không gian ẩn mình, kín đáo đang trở thành xu hướng mới của nhóm khách thượng lưu tinh hoa.



