Bờ kè Xóm Rớ tọa lạc tại phường Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk) là công trình kiên cố dài khoảng 900 m, được xây dựng nhằm ngăn triều cường xâm thực, bảo vệ khu dân cư và cảng cá Đông Tác. Khu vực này từ lâu đã được người dân và bạn trẻ yêu thích, ngay cả khi chưa được sơn màu.
Điểm đến yêu thích từ thuở ban đầu
Bạn Nguyễn Bảo Ngọc (Tuy Hòa) chia sẻ với PV Người Đưa Tin: “Khi công trình này chưa xong, độ khoảng 5 năm trước, chúng em đã tìm ra đây để ngồi trên các bức tường đón gió, ngắm hoàng hôn về phía Tuy Hòa. Cuộc sống của người dân nơi này chậm rãi, bình yên”. Những bức tường bê tông xám thô chất chồng lên nhau từng là phông nền chụp ảnh cho các tín đồ khám phá.
“Khoác áo mới” sặc sỡ
Mới đây, UBND phường Phú Yên thực hiện trang trí khu vực bờ kè này. Những khối bê tông xám xịt, xù xì được “khoác lên lớp áo mới” với đủ sắc màu đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím. Ông Nguyễn Xuân Cảnh, Chủ tịch UBND phường Phú Yên cho biết: “Việc 'khoác áo mới' cho các khối chắn sóng không chỉ giúp làm đẹp cảnh quan ven biển mà còn tạo thêm sản phẩm trải nghiệm cho du khách”. Phường cũng tiếp tục nghiên cứu các hoạt động trang trí, chỉnh trang phù hợp nhằm phát huy giá trị cảnh quan tự nhiên và quảng bá hình ảnh du lịch.
Tác phẩm nghệ thuật độc đáo
Những trụ chắn sóng được xây dựng để bảo vệ cuộc sống ngư dân giờ đây đã khoác lên mình diện mạo mới đầy màu sắc, trở thành một tác phẩm nghệ thuật độc đáo, tạo sức cuốn hút đặc biệt và nhanh chóng lan tỏa trên mạng xã hội. Các màu sắc được sắp xếp hài hòa, tạo nên một dải màu bắt mắt trải dài dọc bờ biển.
Thu hút du khách
Kể từ khi hoàn thành, khu vực này càng trở nên hút khách bởi vẻ đẹp hòa quyện giữa đất trời. Một bên là mênh mông sóng nước về phía cửa biển, một bên là thành phố Tuy Hòa với những khối nhà cao tầng hiện đại. Cảnh sắc nơi đây thay đổi liên tục trong ngày: bình minh phủ màu vàng rực, hoàng hôn mặt trời lặn dần về hướng núi, để lại những vệt sáng cam, hồng, tím khiến du khách thích thú. Ánh nắng hoàng hôn phản chiếu xuống mặt biển tạo khung cảnh lung linh, lãng mạn.
Du khách Nguyễn Hoàng Oanh (TP. Hồ Chí Minh) cho biết: “Anh cùng bạn bè lưu trú tại Tuy Hòa 3 ngày nhưng đã dùng đến 2 buổi chiều để đến đây”. Khoảnh khắc hoàng hôn mang đến sự bình yên và lắng đọng, thích hợp để thư giãn sau một ngày khám phá hoặc ngồi cạnh bạn bè trò chuyện. Bạn Đinh Thị Thu Sương (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Đây là lần thứ 3 mình đến Tuy Hòa. Lần này mình kết hợp du lịch Làng Lò và bờ kè Xóm Rớ, tất cả đều là những điểm du lịch mới nổi gần đây. Từ bờ kè, mình có thể ngắm nhìn Tuy Hòa lên đèn, lung linh. Con người ở đây nhiệt tình, hiếu khách, thân thiện”.
Điểm đến không thể bỏ lỡ
Với những gam màu bắt mắt, bờ kè Xóm Rớ đang dần trở thành điểm nhất định phải đến trong số các địa điểm du lịch phía Đông tỉnh Đắk Lắk, nhất là với nhóm du khách trẻ yêu thích khám phá. Đây cũng là nơi có thể ngắm máy bay hạ cánh vào nhiều khung giờ trong ngày. Trước đó, khi đang thi công, khu vực này từng là điểm đến lý tưởng với những thảm rêu xanh mềm mại. Cứ hễ thủy triều rút xuống, hàng nghìn khối bê tông phủ đầy rêu xanh hiện ra, tạo khung cảnh kỳ ảo, thu hút những người yêu nhiếp ảnh và khám phá.



