Không khí rộn ràng đón Giao thừa tại Phố đi bộ Hồ Gươm
Không khí rộn ràng đón Giao thừa tại Hồ Gươm

Không khí rộn ràng đón Giao thừa tại Phố đi bộ Hồ Gươm

Tối 16/2, tức đêm 29 Tết Nguyên đán, Phố đi bộ Hồ Gươm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi hàng nghìn người dân và du khách đổ về đây để chờ đón màn bắn pháo hoa chào đón năm mới. Không gian lung linh ánh đèn và sắc màu rực rỡ của những bộ áo dài truyền thống tạo nên một bức tranh sinh động, đậm chất Tết cổ truyền.

Áo dài rực rỡ và những khoảnh khắc đáng nhớ

Nhiều người dân đã diện những bộ áo dài truyền thống hoặc cách tân, tạo dáng chụp ảnh lưu giữ kỷ niệm. Trong đó, tập thể giáo viên và học sinh trường Tiểu học Tràng An (phường Hoàn Kiếm) nổi bật với nụ cười rạng rỡ, chia sẻ về cơ hội được tham gia lễ dâng hương trang trọng tại Tượng đài Lý Thái Tổ trước khi đến Hồ Gươm.

Gia đình chị Lan Hương (phường Long Biên) cũng tranh thủ hoàn thành công việc sớm để đưa hai con nhỏ đi dạo phố, chụp ảnh kỷ niệm. "Sau khi thưởng thức không khí lễ hội, chúng tôi sẽ về nhà làm lễ cúng giao thừa và đón năm mới cùng bà nội", chị Hương cho biết.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Du khách quốc tế hòa mình vào không khí Tết Việt

Không chỉ người dân địa phương, nhiều du khách nước ngoài cũng hào hứng tham gia các hoạt động đón Tết. Ông bà Devanathan và Padmaja Gopi (đến từ Canada) chia sẻ: "Chúng tôi từng quản lý một nhà hàng Ấn Độ tại Hà Nội suốt 36 năm, nên rất quen thuộc với phong tục và ẩm thực Tết Việt. Hôm nay, chúng tôi ở đây để chờ xem pháo hoa vì yêu thích không khí rộn ràng của người dân, cảm giác như chính mình cũng là người địa phương".

Một nhóm người nước ngoài khác còn vui vẻ chơi đá cầu – hoạt động giải trí quen thuộc tại Hồ Gươm, và nhiệt tình mời thêm người qua đường cùng tham gia. Du khách khắp nơi cũng thích thú ghi lại những khoảnh khắc đời sống sinh động trên con phố đi bộ nhộn nhịp nhất Thủ đô.

Những hình ảnh ấm áp chờ đón thời khắc giao thừa

Nhiều gia đình đã gác lại công việc dọn dẹp nhà cửa những ngày cuối năm để dành thời gian bên nhau. Hai em nhỏ ngồi đọc truyện ven hồ, kiên nhẫn chờ đến khoảnh khắc bắn pháo hoa. Các bạn trẻ thì "thả dáng" hài hước, lưu giữ những kỷ niệm trẻ trung trong thời gian cùng nhau đi chơi đón Giao thừa.

Không khí tại Phố đi bộ Hồ Gươm tối 29 Tết không chỉ là sự chuẩn bị cho màn bắn pháo hoa hoành tráng, mà còn là dịp để mọi người sum vầy, chia sẻ niềm vui và hy vọng về một năm mới an lành, thịnh vượng. Sự kết hợp giữa nét đẹp truyền thống và hiện đại đã tạo nên một đêm Giao thừa đáng nhớ, khắc họa rõ nét văn hóa đón Tết độc đáo của người Hà Nội.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình