Những kỷ vật chiến tranh còn nguyên máu
Hơn 40 năm sau ngày chiến tranh kết thúc, gia đình cựu chiến binh Nguyễn Văn Hùng (67 tuổi, trú tại thôn 4, xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) vẫn lưu giữ những kỷ vật chiến tranh nhuốm máu. Đó là chiếc ba lô, chiếc mũ tai bèo và một số vật dụng cá nhân của người đồng đội đã hy sinh năm 1972.
Nỗi ám ảnh về chất độc da cam
Ông Hùng là một trong những người lính từng chiến đấu tại chiến trường miền Nam và bị nhiễm chất độc da cam. Hiện ông mắc nhiều bệnh hiểm nghèo, trong đó có ung thư phổi và tiểu đường. Ông chia sẻ: "Tôi chỉ mong sao các con, các cháu không bị ảnh hưởng bởi chất độc này. Nhưng nỗi lo vẫn còn đó."
Thế hệ thứ ba vẫn đối mặt di chứng
Con trai ông, anh Nguyễn Văn Nam (40 tuổi), bị dị tật bẩm sinh do di truyền từ cha. Cháu nội ông, cháu Nguyễn Thị Lan (12 tuổi), cũng có biểu hiện chậm phát triển trí tuệ. Bà Nguyễn Thị Hoa, vợ ông Hùng, cho biết: "Cả nhà tôi sống trong lo lắng, không biết thế hệ sau còn chịu hậu quả gì nữa không."
Nỗ lực của gia đình và sự hỗ trợ từ xã hội
Gia đình ông Hùng thuộc diện hộ nghèo, sống nhờ vào tiền trợ cấp thương binh và sự giúp đỡ của bà con lối xóm. Hội Cựu chiến binh xã Cẩm Vân thường xuyên thăm hỏi, động viên. Ông Lê Văn Thành, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, cho biết: "Gia đình ông Hùng là một trong những trường hợp khó khăn nhất, chúng tôi đã đề nghị các cấp hỗ trợ thêm."
Mong muốn được nhà nước quan tâm
Ông Hùng mong muốn nhà nước có chính sách đặc thù cho các gia đình có nhiều thế hệ bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Theo thống kê của Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, cả nước có khoảng 4,8 triệu người bị phơi nhiễm, trong đó hơn 3 triệu người là nạn nhân trực tiếp. Số người bị ảnh hưởng ở thế hệ thứ hai và thứ ba ước tính hàng trăm nghìn người.



