Hai bạn trẻ Hà Nội gây sốt với bộ ảnh cô bé H'Mông ở Tà Xùa
Hai bạn trẻ Hà Nội gây sốt ảnh cô bé H'Mông Tà Xùa

Hai bạn trẻ Hà Nội gây sốt với bộ ảnh cô bé H'Mông ở Tà Xùa

Thy Mây (tên thật Nguyễn Thị Mai, 26 tuổi) và Nguyễn Văn Thạch (28 tuổi), cả hai đều ngụ tại phường Từ Liêm, TP.Hà Nội, đã trở thành tâm điểm chú ý khi tạo ra bộ ảnh nghệ thuật về cô bé H'Mông ở Tà Xùa, Sơn La. Mây phụ trách trang điểm, còn Thạch là nhiếp ảnh gia tại tiệm ảnh mà họ cùng nhau gầy dựng. Đến nay, họ vẫn không khỏi bất ngờ khi bộ ảnh được lan truyền mạnh mẽ, thu hút hàng triệu người yêu thích chỉ sau một dịp tình cờ.

Bộ ảnh nghệ thuật lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội

Thạch chia sẻ: "Tôi khá bất ngờ khi bộ ảnh được nhiều người biết đến. Công việc chính của tôi là chụp ảnh dịch vụ ở Hà Nội, nhưng tôi luôn ấp ủ đam mê chụp ảnh nghệ thuật. Bộ ảnh cô bé H'Mông là tác phẩm đúng với sở thích của tôi và cũng là bộ ảnh đầu tiên được lan truyền rộng rãi như vậy." Bộ ảnh này đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ cộng đồng mạng, với nhiều bình luận tích cực ca ngợi vẻ đẹp tự nhiên và kỹ thuật chụp ảnh tinh tế.

Mây, người đăng tải những bức ảnh đầu tiên trên Threads và video hậu trường trên TikTok, không giấu được niềm vui khi thấy hình ảnh cô bé được yêu thích và chia sẻ chỉ sau vài giờ. Từ ngày 2.4, bộ ảnh và video liên quan đã thu về hàng triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận tích cực, được nhiều hội nhóm lớn trên mạng xã hội thảo luận sôi nổi.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Cuộc gặp gỡ tình cờ và quá trình thực hiện bộ ảnh

Ít ai biết rằng, Mây và Thạch đã gặp cô bé H'Mông Lù Thị Chứ (12 tuổi) một cách rất tình cờ trong chuyến du lịch cùng nhóm bạn tại xã Tà Xùa, tỉnh Sơn La vào cuối tháng 3.2026. Mây kể lại: "Lúc xuống bản Tà Xùa dạo chơi, chúng tôi thấy một nhóm học sinh đang ra về. Trong đó, một bé xinh lắm, nổi bật hơn hẳn. Sau khi hỏi thăm, tôi biết cô bé tên Lù Thị Chứ, người H'Mông. Vốn làm nghề trang điểm, tôi bị em ấy cuốn hút ngay lập tức. Sau vài phút chần chừ, chúng tôi quyết định quay lại xin phép chụp ảnh. Ban đầu, em ấy ngại ngùng, nhưng chúng tôi đã thuyết phục và hẹn hôm sau đến nhà xin phép bố mẹ."

Khi được gia đình đồng ý, Mây và Thạch bắt tay vào thực hiện bộ ảnh. Do mục đích ban đầu là du lịch, Mây không mang đầy đủ đồ nghề nên đã trang điểm cho bé Chứ với má hồng, kem nền và chì kẻ mày của mình, theo phong cách tôn nét sẵn có để giữ được vẻ trong trẻo. Trong khi đó, Thạch chọn những bối cảnh giản dị, mang đậm hơi thở vùng cao để khắc họa vẻ đẹp của cô bé trong trang phục H'Mông do mẹ thêu.

Thạch nhận xét: "Lần đầu được chụp ảnh, cô bé khá bỡ ngỡ trong cách tạo dáng, nhưng bé tiếp thu nhanh và phối hợp rất tốt." Khi xem lại ảnh, bé Chứ tỏ ra thích thú và cảm ơn rối rít, trong khi vẻ đẹp của cô bé chính là động lực để Mây và Thạch tiếp tục theo đuổi đam mê.

Động lực từ thành công và phản hồi tích cực từ cộng đồng

Mây tâm sự rằng, khi tiệm ảnh ít khách và áp lực kinh phí khiến họ từng nghĩ đến việc bỏ cuộc, chuyến du lịch Tà Xùa đã giúp họ quên đi áp lực và bất ngờ tạo ra bộ ảnh nổi tiếng. Thạch, ban đầu không xác định theo nghề nhiếp ảnh, đã nhận ra cơ duyên và khả năng kết nối với mọi người qua ống kính, từ đó nghiêm túc theo đuổi nghề này. Sự thành công của bộ ảnh chính là động lực để họ vững tin hơn trên con đường đã chọn.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Cộng đồng mạng đã dành nhiều lời khen ngợi cho bộ ảnh, chẳng hạn như tài khoản Nhật Lệ nhận xét: "Cô bé đúng nét mộc chuẩn mấy bạn vùng cao, khuôn mặt phúc hậu, mắt sáng tròn long lanh. Các bạn chụp ảnh, trang điểm đã giữ lại được nét đẹp riêng." Tài khoản tng_uyen22 cũng chia sẻ: "Có 3 thứ phải khen: make up vừa đủ, không lố, tôn lên vẻ mộc mạc; tay nghề chụp và chỉnh ảnh siêu đẹp; cô bé rất xinh." Những phản hồi này không chỉ khẳng định chất lượng nghệ thuật mà còn lan tỏa thông điệp về vẻ đẹp tự nhiên và văn hóa vùng cao.