Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng sớm ngày 26/4 (tức mùng 10 tháng 3 âm lịch), đền tưởng niệm các Vua Hùng trong Công viên Lịch sử - Văn hóa Dân tộc (phường Long Bình, TP.HCM) đã trở nên nhộn nhịp khi đông đảo người dân và du khách đổ về dâng hương nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương.
Biển người đổ về từ sáng sớm
Ngay từ lúc tờ mờ sáng, dòng người đã bắt đầu đổ về khu vực đền tưởng niệm. Nhiều người mang theo lễ vật, hoa quả, bánh chưng để dâng lên các Vua Hùng. Không khí trang nghiêm nhưng cũng rất náo nhiệt khi mọi người cùng nhau chờ đợi đến lượt vào dâng hương.
Cảm xúc thiêng liêng của người dân
Chị Nguyễn Thu Hiền (21 tuổi) có mặt tại đền từ 8 giờ sáng, chia sẻ: “Cảm giác rất thiêng liêng và càng thêm yêu quê hương, đất nước. Tuy nhiên tôi không nghĩ đông tới mức này”. Nhiều người dân khác cũng bày tỏ sự xúc động khi được tham gia ngày lễ trọng đại này.
Lễ vật đặc biệt từ những tấm lòng thành
Cô Trần Thị Nhi (80 tuổi) cùng đoàn 15 người đã chuẩn bị một mâm lễ vật đặc biệt gồm 400 chiếc bánh quy tự tay làm tại nhà. Cả nhóm đã cùng nhau chuẩn bị và làm bánh suốt ngày hôm qua để kịp mang đến đền sáng nay. Những mâm lễ vật tươm tất như bánh chưng, hoa tươi và trái cây được dâng lên với lòng thành kính hướng về nguồn cội.
Kiên nhẫn chờ đến lượt dâng hương
Do không gian khu đền chính khá nhỏ, người dân phải xếp hàng chờ đến lượt mới có thể vào thắp hương khấn tổ. Nhiều người từ phương xa đã lặn lội đến từ sớm, kiên nhẫn chờ đợi. Các cụ cựu chiến binh cho rằng đây là dịp để nhắc nhở con cháu về lịch sử và truyền thống uống nước nhớ nguồn.
Giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ
Nhiều gia đình tranh thủ dịp Giỗ Tổ Hùng Vương đưa con nhỏ đến đền tưởng niệm để tham quan và giáo dục truyền thống lịch sử. Các em nhỏ được cha mẹ giải thích về ý nghĩa của ngày lễ, giúp các em hiểu hơn về cội nguồn dân tộc.
Kỷ niệm đáng nhớ tuổi già
Bà Nguyễn Thị Tuyết (61 tuổi) cùng nhóm bạn có mặt tại đền từ 7 giờ sáng và kiên nhẫn chờ đợi đến gần 9 giờ mới đến lượt vào dâng hương. “Với tôi, đây chắc chắn là một kỷ niệm đẹp và đáng nhớ ở tuổi già”, bà Tuyết xúc động chia sẻ.
Lượng khách ngày càng đông
Không ngại thời tiết nắng nóng, càng về trưa, lượng khách đổ về đền tưởng niệm càng lúc càng đông. Dù phải chờ đợi lâu, nhưng mọi người đều giữ trật tự, thể hiện sự tôn kính đối với các Vua Hùng. Ngày Giỗ Tổ năm nay thực sự là dịp để người dân TP.HCM và du khách gần xa cùng nhau hướng về cội nguồn dân tộc.



