Bão Bavi đã gây ra những trận mưa lớn kỷ lục tại nhiều tỉnh thành Trung Quốc, khiến ôtô bị cuốn trôi như đồ chơi, giao thông tê liệt và hàng chục nghìn người phải sơ tán khẩn cấp. Tại thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, nước lũ dâng cao đã cuốn phăng nhiều phương tiện, trong khi tại tỉnh An Huy, hơn 61.000 người đã được di dời đến nơi an toàn.
Bão Bavi gây ngập lụt diện rộng, giao thông tê liệt
Ngày 13/7, tại thành phố Thẩm Dương, thủ phủ tỉnh Liêu Ninh, chính quyền đã ra lệnh cho toàn bộ học sinh từ mẫu giáo đến trung học cơ sở nghỉ học. Các công trình xây dựng và hoạt động ngoài trời cũng bị đình chỉ, trong khi 94 điểm du lịch tiếp tục đóng cửa. Người lao động được khuyến khích làm việc tại nhà và hạn chế đi lại để đảm bảo an toàn.
Theo SCMP, hơn 3.500 nhân viên thuộc 12 cơ quan nhà nước đang tham gia công tác cứu hộ và khắc phục hậu quả lũ lụt. Đến sáng 13/7, nhiều tuyến đường tại Thẩm Dương bị ngập sâu, buộc một số tuyến xe buýt và ga tàu điện ngầm phải tạm thời đóng cửa.
Thừa Đức và An Huy chìm trong biển nước
Tại thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc, cách Bắc Kinh khoảng 3 giờ di chuyển, lũ cuốn trôi nhiều ôtô. Truyền thông địa phương cho biết đường vào khoảng 9 ngôi làng bị phá hủy, khiến người dân mắc kẹt khi mưa lớn kéo dài đến đêm 12/7. Hình ảnh hiện trường cho thấy nước lũ dâng cao, cô lập nhiều khu dân cư. Thừa Đức vẫn đang khắc phục hậu quả của trận mưa đá và mưa lớn hồi tháng 6, khi người dân phải dùng xẻng xúc tuyết đá và bùn để mở đường ra khỏi nhà.
Tại tỉnh An Huy, miền trung Trung Quốc, hơn 61.000 người đã được sơ tán trong ngày 12/7. Nhiều công viên đóng cửa, trong khi các hồ chứa nước chủ động xả nước để giảm áp lực trước mưa lớn. Sáng 13/7, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc phát đi cảnh báo bão cấp màu xanh - mức thấp nhất trong hệ thống cảnh báo bốn cấp.
Dự báo bão Bavi suy yếu và cảnh báo El Nino
Theo dự báo, bão Bavi sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng bắc với tốc độ khoảng 10-15 km/h, sau đó chuyển hướng đông bắc và suy yếu dần trước khi tiến vào biển Hoàng Hải từ tỉnh Sơn Đông trong ngày 14/7. Dữ liệu giám sát mới nhất của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc cho thấy hiện tượng El Nino mạnh nhiều khả năng sẽ xuất hiện vào mùa thu hoặc mùa đông năm nay, với cường độ có thể tương đương đợt El Nino 1997-1998. Theo Đài Phát thanh Quốc gia Trung Quốc, mùa đông tới có thể xuất hiện nhiều cơn bão mạnh cùng nhiệt độ mặt biển cao bất thường, kéo theo các đợt mưa cực đoan và lũ lụt nghiêm trọng trong mùa hè năm 2027.
Cuộc chạy đua cứu người trong lũ: Thuyền rồng và drone
Tại miền Nam Trung Quốc, người dân đã sử dụng nhiều phương tiện độc đáo để cứu hộ. Có trường hợp dùng tủ lạnh làm phương tiện nổi, trong khi máy bay không người lái (drone) được huy động để vận chuyển lương thực và nhu yếu phẩm đến các khu vực bị cô lập. Đặc biệt, thuyền rồng - vốn dùng trong các cuộc đua truyền thống - đã trở thành phương tiện cứu hộ hiệu quả.
Tại một ngôi làng ở thành phố Quý Cảng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, đội đua thuyền rồng địa phương đã sử dụng chiếc thuyền dài 12 m để giải cứu hơn 200 người. Đội đua này đã luyện tập suốt 3 tháng cho giải đấu vào tháng 6, nhưng cuộc thi bị hủy vì thời tiết xấu. Một thành viên chia sẻ với Beijing News: "Lần này, chiếc thuyền đã được sử dụng theo cách ý nghĩa hơn." Các tay chèo cho biết việc điều khiển thuyền trong nước lũ nguy hiểm hơn nhiều so với thi đấu vì dòng nước chảy xiết. Họ phải bố trí bốn người cùng điều khiển thuyền để tiếp cận các nạn nhân, trong đó có một em bé mới 21 ngày tuổi, một người cao tuổi và một đứa trẻ đang bám trên cây chờ cứu.
Thiệt hại nặng nề và công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn
Theo cơ quan chức năng, đợt lũ lần này đã khiến 39 người thiệt mạng và 9 người mất tích. Tại các trung tâm sơ tán ở Quảng Tây, người dân xếp hàng nhận nước uống và thực phẩm. Nhiều người không kịp mang theo tài sản khi rời nhà, chỉ còn vài bộ quần áo trên người. Một tình nguyện viên cho biết nhiều người sơ tán đến nơi trong tình trạng ướt sũng, chân trần, quần áo lấm đầy bùn. Nhiều em nhỏ được cõng trên lưng người lớn, vừa đói vừa khóc vì chưa có đồ ăn.
Thiệt hại tại nhiều ngôi làng rất lớn: nhà cửa bị cuốn trôi, gia súc chết do ngập nước, ôtô hư hỏng và những cánh đồng hoa nhài bị phá hủy hoàn toàn. Một người dân chia sẻ: "Tất cả chúng tôi đều đã đánh giá thấp sức tàn phá của cơn bão này."
Ông Wang Yi, trưởng một đội cứu hộ thuộc tổ chức phi lợi nhuận Blue Sky Rescue, cho biết tại Quý Cảng, mực nước tăng thêm khoảng 20 cm chỉ sau một ngày. Một trong những ngôi làng chịu thiệt hại nặng nhất bị ngập sâu khoảng 8 m. Khi chèo thuyền qua khu vực này, các thành viên có thể chạm tay vào cả biển báo giao thông và camera giám sát vốn được lắp trên đường phố. Theo ông Wang, việc cứu hộ trở nên nguy hiểm hơn vì nước lũ không chỉ chảy trên lòng sông mà tràn ngập khắp nhà cửa, đường phố và công trường xây dựng. Dưới mặt nước có nhiều bùn, đinh, cọc thép và các vật sắc nhọn khiến nhiều xuồng cứu hộ bị rách trong quá trình làm nhiệm vụ.



