Bé gái 12 tuổi sống sót 32 giờ dưới đống đổ nát nhờ tương cà và phô mai
Bé gái 12 tuổi sống sót 32 giờ nhờ tương cà và phô mai

Một bé gái 12 tuổi đã sống sót kỳ diệu sau 32 giờ bị vùi lấp dưới đống đổ nát của tòa chung cư trong trận động đất lịch sử tại Venezuela. Để cầm cự, em đã ăn tương cà và phô mai bào tìm thấy dưới đống đổ nát.

Diễn biến trận động đất

Ngày 24/6, Venezuela hứng chịu trận động đất mạnh 7,2 độ, ngay sau đó là một trận động đất 7,5 độ. Theo BBC, đây là trận động đất mạnh nhất tại quốc gia này trong hơn một thế kỷ. Thảm họa đã khiến ít nhất 3.535 người thiệt mạng, 16.740 người bị thương và khoảng 18.000 người mất nhà cửa, theo Reuters tính đến ngày 6/7.

Khoảnh khắc mắc kẹt

Khi rung chấn bắt đầu, chị Karina Blanco đang chuẩn bị dạy thể dục, còn con gái Fabiana ở nhà tại căn hộ tầng một ở thị trấn Caraballeda. Karina lập tức chạy về nhà, hét lên: 'Con gái tôi! Con gái tôi!'. Đến nơi, chị suy sụp khi thấy tòa nhà đã sụp đổ hoàn toàn. Fabiana bị mắc kẹt dưới đống bê tông, trần nhà gần như chạm mặt em. Em kể: 'Em nhìn thấy mọi thứ rung lắc, đổ vỡ, rồi các bức tường nứt toác. Lúc đó em nghĩ mình sẽ chết'.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Phao cứu sinh bất ngờ

Trong 32 giờ mắc kẹt, Fabiana đã tìm thấy một chai tương cà và ít phô mai bào. Em chia sẻ: 'Chính chúng đã giúp em giữ được tỉnh táo'. Em cũng cố di chuyển vài tảng bê tông để duỗi chân bị gập đau. Một nữ điều dưỡng bị vùi lấp cùng em đã được giải cứu sau 6 giờ và báo với tình nguyện viên rằng Fabiana còn sống.

Cuộc giải cứu

Người mẹ quay lại hiện trường, gọi tên con nhưng không được đáp lại. Lính cứu hỏa cũng không nghe thấy tín hiệu và rời đi. Đúng lúc đó, tình nguyện viên Viktor đến và gọi lớn, Fabiana đã đáp lại. Karina vỡ òa: 'Con gái tôi còn sống'. Viktor ở lại động viên em trong khi các đội cứu hộ khác khoét một lỗ nhỏ qua đống đổ nát. Sau 32 giờ, Fabiana chui ra ngoài. Em chỉ bị thương nhẹ, gãy bàn chân trái. Em là một trong ba người được cứu sống từ tòa chung cư có khoảng 50 cư dân.

Hậu quả tâm lý

Fabiana chia sẻ: 'Ban đầu em rất sợ nằm xuống, đặc biệt là nằm ngửa, vì cứ nhớ lại khoảng thời gian bị mắc kẹt'. Hiện em sống cùng bà ngoại và đã nở nụ cười trở lại trong vòng tay mẹ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình