Suốt 7 năm dài đằng đẵng, chị Nguyễn Thị Hoa (47 tuổi, trú tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) kiên trì chăm sóc người chồng bị hôn mê sâu do tai nạn giao thông. Mỗi ngày, chị đều cắn nhẹ vào ngón chân của chồng với hy vọng kích thích não bộ, và điều kỳ diệu đã xảy ra: anh tỉnh lại và dần hồi phục.
Tai nạn bất ngờ và hành trình 7 năm không ngừng nghỉ
Năm 2017, anh Trần Văn Bình (51 tuổi) gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng trên đường đi làm về. Anh bị chấn thương sọ não, hôn mê sâu, các bác sĩ tiên lượng khả năng hồi phục rất thấp. Gia đình đưa anh về nhà trong tình trạng thực vật, chỉ còn thở nhờ ống thở.
Chị Hoa khi ấy vừa phải làm việc vất vả nuôi hai con nhỏ, vừa dành toàn bộ thời gian để chăm sóc chồng. Chị học hỏi cách xoay trở, vỗ rung, hút đờm cho chồng, đồng thời tìm tòi các phương pháp kích thích thần kinh.
Phương pháp đặc biệt: Cắn ngón chân mỗi ngày
Một người bạn mách chị Hoa rằng kích thích các đầu ngón chân có thể tác động đến não bộ. Từ đó, mỗi sáng sớm và tối muộn, chị đều ngồi bên chồng, nhẹ nhàng cắn vào từng ngón chân của anh. “Lúc đầu tôi cũng thấy lạ, nhưng nghĩ có còn hơn không, cứ làm đều đặn. Mỗi lần cắn tôi đều nói: ‘Anh ơi, tỉnh dậy đi, em và các con đợi anh’”, chị Hoa kể.
Suốt 7 năm, chị chưa một ngày bỏ qua. Bên cạnh đó, chị còn xoa bóp, tập vận động thụ động cho chồng, luôn nói chuyện với anh dù anh không đáp lại.
Kỳ tích xảy ra: Chồng tỉnh lại và bắt đầu hồi phục
Đầu năm 2024, trong một lần đang cắn ngón chân, chị Hoa bất ngờ thấy ngón chân anh Bình cựa quậy. “Tôi mừng đến phát khóc, gọi cả nhà vào xem. Dần dần anh mở mắt, rồi nhận ra mọi người”, chị xúc động nhớ lại.
Hiện tại, anh Bình đã có thể ngồi dậy, tự ăn cháo, nói được vài từ đơn giản. Các bác sĩ đánh giá đây là trường hợp hiếm gặp, sự hồi phục vượt ngoài mong đợi. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Hùng, Trưởng khoa Hồi sức thần kinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh: “Việc bệnh nhân hôn mê sâu kéo dài 7 năm có thể tỉnh lại và hồi phục một phần chức năng là kỳ tích y học. Sự kiên trì của người thân đóng vai trò then chốt”.
Bài học về sức mạnh của tình yêu thương
Câu chuyện của chị Hoa và anh Bình lan tỏa mạnh mẽ trên mạng xã hội, nhiều người gọi đó là “phép màu của tình yêu”. Chị Hoa chia sẻ: “Tôi không làm gì to tát, chỉ nghĩ đơn giản là mình còn chồng là còn gia đình. Ngày nào anh còn thở, tôi còn hy vọng”.
Hiện anh Bình vẫn cần tập luyện thêm để phục hồi hoàn toàn, nhưng gia đình chị Hoa đã có một năm mới trọn vẹn hơn bao giờ hết. Họ tin rằng tình yêu thương và sự kiên trì có thể tạo nên những điều không tưởng.



