Đón nhận số tiền ủng hộ từ bạn đọc báo Dân trí, người cha bệnh tật ôm đứa con bại liệt khóc nghẹn. Với gia đình ông Thái, đây là chiếc phao cứu sinh giúp vượt qua giai đoạn khó khăn phía trước.
Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ nép mình bên con đường làng ở thôn Thiên Long, xã Vũ Tiến, tỉnh Hưng Yên, những ngày đầu hè dường như rộn rã hơn. Trong nhà, mùi thuốc bắc, thuốc tây phảng phất; bộ bàn ghế gỗ cũ vẫn nằm ở góc quen thuộc. Thế nhưng, cảm giác nặng nề từng bao trùm căn nhà dường như đã vơi đi, nhường chỗ cho niềm hy vọng vừa được nhen lên.
Niềm vui vỡ òa trong căn nhà nhỏ
Trên gương mặt ông Vũ Quốc Thái (58 tuổi), những giọt nước mắt xúc động cứ lặng lẽ lăn dài. Gia đình ông Thái là hoàn cảnh trong bài viết “Người cha bệnh tật ước có tiền chữa bại liệt, mù lòa cho con trước khi mất”, đăng tải trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí ngày 30/3.
Sau khi bài báo được đăng tải, đông đảo bạn đọc đã chung tay tiếp thêm hy vọng cho gia đình đang kiệt quệ vì bệnh tật. Ngày phóng viên báo Dân trí tới trao biển biểu trưng số tiền 145.056.869 đồng bạn đọc và nhà hảo tâm chung tay ủng hộ, ông Thái xúc động đến nghẹn lời. Đôi mắt người cha khắc khổ đỏ hoe, 2 bàn tay gầy guộc run run siết chặt tay phóng viên nói lời cảm ơn.
Hành trình hơn 20 năm chịu đựng bệnh tật
Người đàn ông từng nhiều lần bật khóc vì bất lực trước bệnh tật của con trai nay đã có hy vọng để bước tiếp. Con trai ông Thái là Vũ Ngọc Sơn (SN 1999) bị khuyết tật bẩm sinh đặc biệt nặng, mắc cùng lúc nhiều bệnh lý: động kinh, bại não, mù 2 mắt và liệt tứ chi.
"Suốt bao nhiêu năm qua, căn nhà này chưa bao giờ có được niềm vui lớn đến thế. Đêm nằm nghe tiếng con kêu gào, tôi cứ ngỡ gia đình mình đã rơi vào ngõ cụt không lối thoát. Không ngờ có một ngày gia đình lại nhận được tình yêu thương, sự sẻ chia của cộng đồng lớn đến nhường này...", ông Thái run run chia sẻ.
Bà Phạm Thị Năm (vợ ông Thái) không kìm được xúc động, òa khóc nức nở khi gia đình được bạn đọc giúp đỡ số tiền lớn. Bà Năm cho biết, những ngày qua, vợ chồng bà gần như không ngủ được vì xúc động trước tình cảm của bạn đọc khắp mọi miền đất nước.
Số tiền được sử dụng đúng mục đích
Nhìn con trai bại liệt nằm trên giường, ông Thái khẽ vuốt mái tóc đã điểm bạc rồi chia sẻ: “Suốt hơn 20 năm, tôi luôn sống trong nỗi lo nếu một ngày mình không còn nữa thì ai sẽ chăm sóc Sơn. Có những đêm nhìn con lên cơn động kinh, đau đớn quằn quại mà bất lực, tôi chỉ biết khóc. Giờ nhận được sự giúp đỡ của mọi người, tôi thấy như mình được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục cố gắng cùng con”.
Theo gia đình, số tiền bạn đọc Dân trí hỗ trợ sẽ được sử dụng đúng mục đích. Trước mắt, vợ chồng ông Thái sẽ dành một phần kinh phí để tiếp tục chữa trị cho Sơn. Phần còn lại sẽ dùng chi trả tiền thuốc điều trị bệnh tiểu đường, suy thận cho ông Thái, thanh toán các khoản nợ và tiếp tục lo việc học của con gái út.
"Giờ có điều kiện chữa trị cho cháu Sơn, gia đình tôi cũng có thêm niềm tin để tiếp tục cố gắng. Gia đình xin cảm ơn báo Dân trí cùng tất cả cô bác, anh chị đã yêu thương, giúp đỡ. Chúng tôi xin hứa sẽ sử dụng số tiền đúng mục đích, cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này", ông Thái xúc động nói.
Sự sẻ chia của bạn đọc Dân trí không chỉ mang đến nguồn kinh phí chữa bệnh, mà còn thắp lên niềm tin để gia đình ông Thái có thêm sức mạnh bước tiếp trên hành trình đầy gian nan phía trước.



