Sáng 26/6, Công an xã Thần Lĩnh (Nghệ An) cho biết các lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy anh H.V.T. (SN 1997, trú tại xã Thần Lĩnh) trên núi. Thời điểm được tìm thấy, anh T. trong tình trạng đói, kiệt sức do mất nước.
Diễn biến vụ việc
Chiều 25/6, Công an xã nhận được tin báo của ông H.V.K. về việc con trai ông là H.V.T. mất liên lạc. Theo thông tin từ gia đình, anh T. có tiền sử bệnh kinh giãn, thường xuyên bị ngất. Nam thanh niên này rời nhà vào sáng 25/6 nhưng không thấy về.
Công an xã Thần Lĩnh nhanh chóng xác minh, trích xuất dữ liệu camera an ninh ở các tuyến đường, phát hiện khoảng 7h cùng ngày, anh T. đi theo hướng nhà thờ Trại Gáo (đóng trên địa bàn xóm Nghi Phương 6, xã Thần Lĩnh).
Quy mô tìm kiếm
Theo thông tin từ nhóm người dân đi lấy nhựa thông, khoảng 10h ngày 25/6, anh T. xuất hiện ở khu vực đồi thông phía sau nhà thờ. Công an xã Thần Lĩnh huy động lực lượng, phối hợp chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm.
Đến tối cùng ngày, lực lượng tìm kiếm lên tới khoảng 500 người. Phạm vi tìm kiếm được mở rộng lên các khu vực đồi thông xung quanh nhà thờ Trại Gáo.
Kết quả cứu hộ
Khoảng 7h30 sáng 26/6, anh T. được lực lượng tìm kiếm phát hiện trên khu vực đồi Khe Lở, thuộc xóm 6, xã Phúc Lộc (Nghệ An), cách nhà hơn 2km. Sau một ngày đi lạc trong thời tiết nắng nóng, anh T. bị mất nước, kiệt sức. Lực lượng chức năng đã chăm sóc, giúp anh T. ổn định sức khỏe, sau đó bàn giao cho gia đình.



