Giới chức thành phố Trùng Khánh, tây nam Trung Quốc, ngày 30/7 xác nhận số người thiệt mạng trong vụ sạt lở núi tại huyện Bành Thủy đã tăng lên 51 người, trong khi 10 người vẫn còn mất tích, theo Tân Hoa Xã. Vụ việc xảy ra ngày 17/7, cuốn trôi nhiều nhà dân dưới chân núi và dọc bờ sông.
Diễn biến vụ sạt lở
Vụ sạt lở xảy ra tại huyện tự trị dân tộc Miao và Tujia Pengshui, thuộc Trùng Khánh. Lượng lớn đất đá đổ ập xuống khu dân cư và tuyến phố thương mại, gây thiệt hại nặng nề. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy hàng trăm nhân viên cứu hộ được triển khai để tìm kiếm nạn nhân. Chính quyền huyện Bành Thủy cho biết, đến nay lực lượng cứu hộ đã xác nhận 51 trường hợp tử vong, 10 người chưa được tìm thấy, và hơn 1.100 người đã được sơ tán an toàn khỏi khu vực nguy hiểm.
Công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn
Ngay sau thảm họa, Trung Quốc đã huy động chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ quy mô lớn với hơn 1.080 nhân viên cứu hộ. Quá trình cứu nạn gặp nhiều trở ngại do địa hình hiểm trở: các khối đá khổng lồ, chênh lệch độ cao lớn, không gian tiếp cận chật hẹp và thời tiết nắng nóng. Lực lượng chức năng cũng huy động thợ lặn và robot tìm kiếm dưới lòng sông gần hiện trường, đồng thời sử dụng thuốc nổ để phá các tảng đá lớn. Họ đã đào bới hơn 330.000 m3 đất đá nhằm tiếp cận khu vực bị vùi lấp. Trước đó, lực lượng cứu hộ cho biết không còn phát hiện dấu hiệu sự sống tại hiện trường sau nhiều ngày tìm kiếm.
Hỗ trợ nạn nhân và khắc phục hậu quả
Chính quyền địa phương cho biết công tác hỗ trợ gia đình các nạn nhân, cứu trợ, tái định cư và khắc phục hậu quả thiên tai đang được triển khai theo kế hoạch. Vụ sạt lở tại Trùng Khánh xảy ra chưa đầy hai tuần sau một vụ sạt lở khác ở tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc, khiến 21 người thiệt mạng và 33 người bị chôn vùi. Các thảm họa liên tiếp này đặt ra thách thức lớn cho công tác phòng chống thiên tai và cứu hộ tại Trung Quốc.



