24h Trọn Vẹn Cảm Xúc: Bóng đá kết nối triệu trái tim Việt
24h Trọn Vẹn Cảm Xúc nối triệu trái tim Việt

Ngày 19/7, hàng nghìn người trẻ Sài Gòn đổ về Công viên Bờ sông Sài Gòn từ sáng sớm để tham gia sự kiện văn hóa - thể thao 24h Trọn Vẹn Cảm Xúc do Coca-Cola Việt Nam phối hợp cùng VTV tổ chức. Trong không khí hội hè, mọi ánh mắt đổ dồn về màn hình lớn để dõi theo trận chung kết FIFA World Cup 2026™ giữa Tây Ban Nha và Argentina. Sau hơn 120 phút căng thẳng, nhà vô địch đã được xướng tên: Tây Ban Nha thắng Argentina 1-0 và chính thức giành cúp vàng danh giá.

Người Việt và tình yêu với bóng đá

Không chỉ riêng đêm chung kết, tình yêu bóng đá đã ăn sâu vào đời sống người Việt. Theo báo cáo World Football Report năm 2022 do FIFA ủy quyền cho Nielsen thực hiện, Việt Nam đứng số 1 châu Á với 75% dân số xem bóng đá. Đến báo cáo mùa giải 2025/2026 từ CIES Football Observatory, Việt Nam xếp thứ 26 toàn cầu về mức độ đam mê môn thể thao vua.

Nhưng không cần những con số khô khan, chỉ cần nhìn cách người Việt “đi bão” mỗi khi đội tuyển quốc gia giành thứ hạng cao tại các giải khu vực là đủ để cảm nhận sự cuồng nhiệt. Nhiều du khách nước ngoài lần đầu đến Việt Nam đã “mắt tròn mắt dẹt” khi chứng kiến người dân xuống đường ăn mừng với cờ quạt, xoong chảo, trống kèn khắp các tuyến phố. Không ít người trong số đó hòa vào dòng người để tận hưởng không khí hân hoan hiếm có.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Với người trẻ Việt, tình yêu bóng đá không chỉ là thức thâu đêm xem các giải đấu. Nó bắt đầu từ việc chọn màu áo, số áo của thần tượng cho đến những bước chạy trên sân cỏ. Câu nói quen thuộc “Làm trận bóng không anh em?” hay “Đang thiếu một chân, đá bóng không?” đã trở thành lời mời gọi kết nối bạn bè, đồng nghiệp, thậm chí cả người lạ. Đá bóng giúp giải tỏa stress, tăng khả năng tập trung và mang lại năng lượng tích cực – mỗi người có một lý do riêng, nhưng tất cả đều tìm thấy niềm vui từ trái bóng tròn.

Những câu chuyện chạm đến trái tim từ sân cỏ

Bóng đá còn là nơi ươm mầm những ước mơ lớn lao. Nguyễn Thị Trúc Phương, cô gái 9X, đã theo đuổi dự án thiện nguyện “Gieo ước mơ bóng đá” từ năm 2020, dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở những bản làng xa xôi, vùng quê đặc biệt đam mê bóng đá. Những ngày đầu, Phương tự mình đi xin từng quả bóng, từng bộ quần áo để tặng các em. Dần dần, khi dự án lan tỏa, nhiều mạnh thường quân đã kết nối và chung tay hỗ trợ.

Sau 6 năm triển khai, hơn 5.000 em nhỏ khó khăn đã được tạo điều kiện theo đuổi đam mê đá bóng, hơn 30 em được tập luyện và thi đấu trong các đội tuyển chuyên nghiệp, nhiều sân bóng được trang bị cơ sở vật chất hoặc xây mới. Với bóng đá, “không gì là không thể” – câu chuyện của Phạm Tuấn Hưng là minh chứng rõ ràng nhất.

Chàng trai được biết đến với biệt danh “chàng trai không chân” chưa bao giờ từ bỏ đam mê. Từ năm 5-6 tuổi, vì tự ti, Hưng tự luyện tập ở nhà. Đến năm 8 tuổi, cậu bé lần đầu ra sân xin được bắt gôn, nhưng khát khao thực sự là được chạy và chơi bóng như mọi người. Bằng đôi tay trần không bảo hộ, Hưng kiên trì di chuyển trên sân để theo đuổi trái bóng tròn. Tình yêu bóng đá đã mở ra cơ hội để Hưng trở thành vận động viên đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam. Đến nay, anh sở hữu hơn 30 huy chương tại nhiều giải đấu, và mới đây nhất đã giành quyền tham dự giải vô địch thế giới.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Trong mắt trẻ nhỏ, Hưng là một người hùng ngoài đời thực. Một bạn nhỏ “mê chú Hưng” từng chia sẻ: “Chú Hưng giống như một siêu nhân ở ngoài đời. Chú Hưng rất tuyệt vời, chú là động lực để bọn con noi theo.”

24h kết nối trọn vẹn cảm xúc

Ở Việt Nam, người ta ít khi xem bóng đá một mình. Vào những trận cầu lớn, bạn bè, gia đình thường tụ họp tại quán cà phê hoặc nhà riêng để cùng hò reo. Bởi vậy, sự kiện “24h Trọn Vẹn Cảm Xúc” tại Công viên Bờ sông Sài Gòn đã trở thành điểm hẹn của hàng nghìn người hâm mộ. Từ 8h sáng ngày 19/7, giới trẻ Sài Gòn đã bắt đầu tề tựu với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao bên lề, tạo nên bức tranh rực rỡ trước giờ bóng lăn.

Trận chung kết khép lại với chiến thắng 1-0 nghiêng về Tây Ban Nha sau hơn 120 phút. Bên cạnh chiến thắng thuyết phục của nhà vô địch, hình ảnh Argentina chiến đấu đến phút cuối và Lionel Messi – dù không thể nâng cúp cùng đồng đội – vẫn là huyền thoại chưa ngừng cống hiến và truyền cảm hứng. Coca-Cola, người bạn đồng hành hơn nửa thế kỷ với FIFA World Cup, đã góp phần tạo nên những khoảnh khắc kết nối cảm xúc, từ cái chạm ly hào hứng trước giờ bóng lăn đến vòng tay vỡ òa khi nhà vô địch được xướng tên.

Trận đấu có thể khép lại, nhưng những trải nghiệm sát cánh cùng nhau và sợi dây kết nối bền chặt từ đêm không ngủ sẽ mãi là những ký ức rực rỡ, đưa mọi người xích lại gần nhau hơn. Bóng đá, một lần nữa, lại trở thành ngôn ngữ chung của triệu trái tim Việt. Theo Thanh Niên Việt