Công an TP.HCM đã triệu tập một người đàn ông để điều tra hành vi đánh đập dã man con riêng của người tình, khiến bé trai 7 tuổi bị thương tích nặng.
Hành vi bạo lực gây phẫn nộ
Theo thông tin ban đầu, người đàn ông tên T. (38 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đã nhiều lần đánh đập cháu N. (7 tuổi) – con riêng của người tình. Sự việc bị phát hiện khi cháu N. nhập viện với nhiều vết bầm tím, xây xát trên cơ thể. Các bác sĩ cho biết cháu bị chấn thương phần mềm, tụ máu dưới da và có dấu hiệu bị bạo hành kéo dài.
Chị H. (mẹ cháu N.) cho biết chị sống chung với người tình từ năm 2022. Ban đầu, người đàn ông này tỏ ra yêu thương cháu, nhưng sau đó thường xuyên đánh đập khi cháu mắc lỗi. Chị H. cho biết: “Tôi rất đau lòng khi biết con mình bị bạo hành. Tôi đã trình báo công an vì không thể chịu đựng được nữa.”
Công an vào cuộc
Ngày 26/10, Công an quận Bình Thạnh đã triệu tập ông T. lên làm việc. Tại cơ quan công an, ông T. thừa nhận hành vi đánh đập cháu N. với lý do “muốn dạy dỗ cháu”. Công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật. Luật sư Nguyễn Văn A. nhận định: “Hành vi này có thể bị xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc hành hạ người khác, với khung hình phạt từ 2-7 năm tù.”
Hậu quả nặng nề cho trẻ em
Vụ việc một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về nạn bạo hành trẻ em trong các gia đình có cha mẹ kế. Theo thống kê của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, mỗi năm cả nước ghi nhận hơn 2.000 trường hợp trẻ em bị bạo hành, trong đó nhiều vụ liên quan đến người thân hoặc người quen. Các chuyên gia khuyến cáo phụ huynh cần quan sát kỹ các dấu hiệu bất thường ở trẻ như sợ hãi, bầm tím, hay trầm cảm để can thiệp kịp thời.
Hiện cháu N. đã được bác sĩ điều trị ổn định, nhưng tinh thần cháu vẫn hoảng loạn. Chị H. cho biết chị sẽ tìm nơi tạm lánh để bảo vệ con và hợp tác chặt chẽ với cơ quan chức năng.



