Mẹ khóc ngất khi con gái từ Nhật Bản bất ngờ về nước sau 3 năm xa cách
Mẹ khóc ngất khi gặp con gái từ Nhật về sau 3 năm

Đoàn Thị Thu Hiền (sinh năm 2004, quê thôn Đông Trà, xã Hương Đô, Hà Tĩnh) đã bất ngờ trở về thăm gia đình sau 3 năm làm việc tại Nhật Bản, khiến mẹ cô bật khóc nức nở. Khoảnh khắc xúc động được ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem.

Hành trình 3 năm xa xứ

Hiền sang Nhật làm việc từ năm 18 tuổi, sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Dù đủ điểm xét tuyển đại học, cô quyết định gác lại việc học vì gia đình khó khăn, bố mẹ lớn tuổi không có công việc ổn định. Cô lên Hà Nội tìm hiểu đơn hàng xuất khẩu lao động, học tiếng Nhật 6 tháng rồi xuất cảnh.

Tổng chi phí để sang Nhật khoảng 200 triệu đồng. Năm đầu tiên, Hiền làm việc cật lực để trả nợ. Từ năm thứ hai, cô bắt đầu gửi tiền về phụ giúp bố mẹ. Hiện cô làm việc tại một công ty thực phẩm ở tỉnh Hiroshima, mỗi ngày dành 10-11 tiếng cho công việc, bao gồm cả thời gian đi lại.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Kế hoạch tạo bất ngờ cho mẹ

Ý tưởng về nước bất ngờ được Hiền và hai chị gái chuẩn bị hơn một tháng trước, ngay sau khi cô đặt vé máy bay. Mẹ cô vẫn nghĩ con gái sẽ về vào dịp Tết Nguyên đán, vì suốt 3 năm xa nhà, hai mẹ con thường gọi điện khóc vì nhớ nhau mỗi dịp Tết.

Sáng hôm về quê, Hiền chủ động gọi điện cho mẹ từ trên xe khách, nói rằng mình phải đi làm bù và dặn tối sẽ gọi điện như thường lệ. Nhờ vậy, mẹ cô hoàn toàn tin con gái vẫn ở Nhật.

Khoảnh khắc đoàn tụ

Khi Hiền xuất hiện trước cửa nhà ở Hà Tĩnh, mẹ cô mất vài giây để nhận ra con gái vì ngoại hình thay đổi: cao hơn, trắng hơn và mập hơn. Hiền còn giả vờ nói giọng miền Bắc hỏi chuyện mua đất khiến mẹ không nghi ngờ. Khi nhận ra, bà bật khóc nức nở, ôm chặt con gái không rời.

Theo Hiền, sở dĩ mẹ không nhận ra ngay vì cô đã chuẩn bị rất kỹ cho màn xuất hiện bất ngờ. "Lúc gặp, tôi còn giả vờ hỏi chuyện mua đất và nói giọng miền Bắc nên mẹ không nhận ra. Hơn nữa, sau 3 năm ở Nhật, ngoại hình của tôi thay đổi khá nhiều", Hiền chia sẻ.

Cuộc sống khó khăn nơi đất khách

Hiền cho biết cuộc sống ở Nhật không dễ dàng. Cô từng phải làm ca đêm liên tục dẫn đến mất ngủ, bị gãy chân và mất ví trên xe buýt. Những đêm mùa đông tuyết phủ trắng đường, cô một mình lặng lẽ đến công ty. Nhiều lần tủi thân, chỉ mong được ở gần bố mẹ, nhưng cô vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu.

Hiện tại, Hiền đang tận hưởng những ngày bên gia đình trước khi quay lại Nhật vào ngày 30/7. "Ngày 30/7 tôi sẽ bay trở lại Nhật để tiếp tục công việc. Hiện tại tôi chỉ muốn dành thật nhiều thời gian ở bên gia đình, trò chuyện và nấu ăn cùng mẹ mỗi ngày", cô chia sẻ.

Kể từ ngày về, căn nhà nhỏ ở Hà Tĩnh lúc nào cũng rộn ràng tiếng cười. Người thân, hàng xóm và bạn bè liên tục ghé thăm chúc mừng cuộc đoàn tụ. Điều khiến Hiền vui nhất là được ở cạnh mẹ sau quãng thời gian dài chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình điện thoại. Có con gái bên cạnh, mẹ Hiền cũng vui vẻ và hạnh phúc hơn sau nhiều năm mong ngóng.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình