Khởi đầu từ những túi rác trên bán đảo Sơn Trà
Hơn một thập kỷ nay, Đào Đặng Công Trung đã trở thành hình ảnh quen thuộc với người dân Đà Nẵng khi lặng lẽ nhặt rác từ những cung đường trên bán đảo Sơn Trà đến tận đáy biển. Hành trình bền bỉ này đã khiến nhiều người gọi anh là 'thánh rác' hay 'vệ sĩ của đại dương'. Năm 2011, trong một lần lên Sơn Trà, chứng kiến rác thải phủ kín các con dốc, anh quyết định xách bao đi nhặt từng chai nhựa, túi ni lông. Từ đó, anh duy trì hoạt động này suốt 15 năm, bất chấp những ánh nhìn hoài nghi ban đầu. Anh chia sẻ: 'Việc gì có ý nghĩa thì mình làm'.
Giải cứu san hô dưới đáy biển
Là huấn luyện viên bơi lặn, anh Trung không chỉ dừng lại ở việc nhặt rác trên bờ. Từ năm 2017, hầu như mùa hè nào anh cũng lặn biển thu gom rác thải, cắt bỏ 'lưới ma' mắc kẹt trên các rạn san hô. Sau mỗi chuyến lặn, hàng chục kilogram rác được đưa lên bờ. Anh Lê Đức Anh, một tình nguyện viên, cho biết: 'Sau mỗi đợt nhặt rác và cắt lưới ma, lòng biển có thể sạch đến khoảng 80%. Chúng tôi đã xây dựng được cộng đồng cùng làm việc thiết thực'. Anh Trung còn thành lập nhóm Dấu Chân Xanh để quy tụ những người yêu thiên nhiên, tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường và hướng dẫn lặn an toàn.
Xông pha trong bão lũ cứu người
Không chỉ gắn bó với biển, mỗi mùa mưa lũ, anh Trung lại có mặt ở vùng nguy hiểm. Đợt lũ cuối năm 2025, anh lái thuyền hỗ trợ đồng bào miền Bắc, bám trụ 5 ngày ở Bắc Giang, sau đó tiếp tục cứu hộ tại Hội An và Phú Yên. Trong 10 ngày liên tục, anh sống theo phương châm '3 tại chỗ': ăn, ngủ, ứng cứu tại chỗ. Anh tâm sự: 'Tôi không đếm mình đã cứu được bao nhiêu người, chỉ biết cứu được càng nhiều người càng tốt'. Dù mẹ già lo lắng, anh chỉ cười: 'Coi như mẹ có một đứa con anh hùng'.
Lan tỏa thông điệp sống xanh
Anh Trung mong muốn góp phần thực hiện mục tiêu Việt Nam giảm 75% rác thải nhựa đại dương vào năm 2030. Điều khiến anh vui nhất là ngày càng nhiều người tham gia nhặt rác, cắt lưới ma và chung tay bảo vệ biển. Những hoạt động của anh đã thu hút sự đồng hành của chính quyền và người dân. Câu chuyện của anh cũng là nguồn cảm hứng cho cuộc thi 'Sống đẹp' lần VI do Báo Thanh Niên tổ chức với chủ đề 'Hành trình không giới hạn', tổng giải thưởng 400 triệu đồng. Bài dự thi gửi về songdep@thanhnien.vn hoặc tòa soạn, hạn cuối 31.10.2026.



