Dưới ô cửa sáng đèn tập 32: Diệu thả thính Sinh, Tài đau buồn vì mẹ
Dưới ô cửa sáng đèn tập 32: Diệu thả thính Sinh, Tài đau buồn

Trong tập 32 của bộ phim truyền hình "Dưới ô cửa sáng đèn" vừa lên sóng, khán giả chứng kiến những diễn biến xúc động sau sự ra đi đột ngột của bà Phụng (NSƯT Tú Oanh). Không chỉ nhóm bạn thân của Tài (Tuấn Tú) mà cả những người lớn tuổi trong khu tập thể đều thương xót và lo lắng cho anh. Họ bàn bạc, phân công nhau sáng, trưa, chiều sang nhà động viên, kề cận Tài, giúp anh vượt qua cú sốc mất mẹ.

Tình làng nghĩa xóm ấm áp

Các ông bà chia nhau thời gian để luôn có người ở bên Tài. Ban ngày, khi người trẻ đi làm, những người cao tuổi thay phiên nhau sang nhà Tài, trò chuyện và chăm sóc anh. Sinh (Quang Sự) cùng nhóm bạn cũng tranh thủ chạy qua chạy lại để Tài bớt cô quạnh. Ban đêm, Sinh sang ngủ cùng Tài, giúp bạn vơi bớt nỗi nhớ mẹ.

Chứng kiến tình hàng xóm láng giềng ấm áp, Sơn (một nhân vật khác) rất xúc động. Anh thú nhận rằng lúc đầu chỉ muốn phá dỡ khu tập thể cũ để xây mới khang trang hơn, nhưng giờ đây anh cảm thấy hối tiếc khi nhận ra nơi này chứa đựng nhiều giá trị tình cảm đẹp đẽ. Sinh nói với Sơn: "Cái cũ không đi thì làm sao cái mới đến được" - một câu nói thể hiện triết lý sống nhưng cũng chất chứa sự tiếc nuối.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Nỗi đau mất mẹ của Tài

Về phần Tài, anh không thể chợp mắt vì nhớ mẹ. Những câu chuyện, kỷ niệm về mẹ lần lượt hiện về trong tâm trí, từ sáng đến đêm. Dù Sinh sang động viên, Tài vẫn đau buồn sâu sắc. Anh hối hận vì chưa kịp gội đầu, sấy tóc thơm cho mẹ. Sinh nhắc nhở bạn trở lại với cuộc sống hàng ngày, nhưng Tài nghẹn ngào: "Nhưng cuộc sống hàng ngày của tao là chăm sóc mẹ cơ mà".

Trong lúc đau buồn, hai mẹ con Nguyệt (Thanh Hương) xuất hiện như một món quà cuối cùng mà bà Phụng để lại cho Tài. Cả hai trước đó đã hứa với bà sẽ ở bên cạnh Tài khi bà không còn. Tài xúc động đón nhận tình cảm ấm áp từ họ.

Diệu chủ động thả thính Sinh

Ở diễn biến khác, Diệu (Quỳnh Châu) cố tình đi xe máy đến bến xe buýt để cho Sinh đi nhờ. Trên đường đi làm, Diệu liên tục "thả thính" anh hàng xóm bằng những câu hỏi đầy ẩn ý như: "Với em cũng thế à?" hay "Em lì nên không muốn dây dưa chứ gì?". Sinh cũng hỏi Diệu về mối quan hệ của cô với Sơn. Diệu có cuộc ký hợp đồng quan trọng nên muốn Sinh chúc may mắn, và Sinh đáp lại: "Anh lúc nào chả mong em luôn may mắn, thành công". Cả hai vui vẻ suốt quãng đường.

Diệu báo tin cho chồng cũ

Sau khi ký kết hợp đồng, Diệu đi liên hoan cùng Sơn và tình cờ gặp Dương (Tiến Lộc), chồng cũ của cô. Diệu kể cho Dương nghe về lần tình cờ gặp Trang ở bệnh viện. Có vẻ đứa bé trong bụng Trang là con của Dương. Diệu giục Dương hãy đi tìm Trang, nói rằng trong chuyện của ba người không ai vô tội, chỉ có đứa bé là vô tội. "Anh đi đi, em ổn!" - Diệu mỉm cười bước đi, để lại Dương ngỡ ngàng.

Dương tỏ ra nghi ngờ không biết mình có phải là cha của đứa bé hay không, nhưng Diệu đã làm tròn trách nhiệm của mình khi thông báo tin này.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình