Volkswagen Touareg 'sống sót' sau tấn công tên lửa, vẫn khởi động được
Volkswagen Touareg 'sống sót' sau tấn công tên lửa

Theo Carscoops, một chiếc Volkswagen Touareg thế hệ thứ ba vừa gây kinh ngạc khi 'sống sót' sau một vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo gần đó, thậm chí có thể khởi động lại và lăn bánh rời khỏi hiện trường. Sự việc được EMG Group của Ukraine công bố qua video trên mạng xã hội.

Chi tiết vụ việc

Chiếc SUV đang đỗ gần khu vực phát nổ của một tên lửa đạn đạo. Sóng xung kích, mảnh văng và các mảnh vỡ đã làm biến dạng xe đến mức khó nhận ra: phần mui đổ sập vào cabin, các trụ uốn cong, hầu hết tấm thân vỏ bên ngoài méo mó, toàn bộ kính cửa sổ vỡ vụn, nội thất lộ ra ngoài và phủ đầy bụi. EMG Group giải thích xe đang tắt máy và không có người bên trong, vì vậy túi khí không bung ra.

Khả năng vận hành sau tấn công

Bất chấp tổn thất nặng nề, khi ai đó tiếp cận khoang lái và nhấn nút khởi động điện tử, động cơ tăng áp V6 3.0L của xe lập tức hoạt động ở chế độ không tải. Người điều khiển thậm chí vào số được và lái chiếc SUV biến dạng rời khỏi hiện trường. Hệ thống điện vẫn duy trì, các màn hình Innovision Cockpit hoạt động bình thường và phản hồi tốt khi chạm. Điều hòa, ghế chỉnh điện và đèn chiếu sáng vẫn dùng được. Tuy nhiên, do không còn kính lái, HUD không thể hiển thị thông tin. Cụm đồng hồ kỹ thuật số báo hàng loạt lỗi từ phần cứng bị phá hủy, chẳng hạn cảm biến ADAS bên ngoài.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Kết cấu chịu đựng

Nền tảng khung gầm MLB Evo cùng toàn bộ hệ truyền động từ động cơ V6 vẫn 'sống sót'. Gầm xe trông khá nguyên vẹn, ngoại trừ ống xả bị treo lủng lẳng. Sự bền bỉ này khiến nhiều người trên mạng xã hội thúc giục EMG Group gửi xe đến bảo tàng Volkswagen để trưng bày như biểu tượng cho độ tin cậy của thương hiệu Đức.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình