Tài xế Đà Nẵng liều mình cứu bé 2 tuổi trên quốc lộ, nhận lời khen từ CSGT
Một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc nghẹt thở trên quốc lộ 1 đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Trong clip, một chiếc xe tải đang chạy với tốc độ cao bỗng nhiên bóp còi liên tục rồi dừng lại gấp. Tài xế nhanh chóng lao xuống, leo qua dải phân cách cứng bằng bê tông có lưới thép phía trên – một hành động vô cùng nguy hiểm. Anh giơ tay ra hiệu cho các xe phía trước giảm tốc và bế lên một đứa bé khoảng 2 tuổi đang lẫm chẫm băng qua đường.
Hành động ngoạn mục giữa làn xe tốc độ cao
Đoạn đường này thuộc quốc lộ 1, không phải đường cao tốc nhưng cho phép chạy tối đa 90 km/h. Tuy nhiên, đây là khu vực được đánh giá là khó chạy nhất Việt Nam do hai bên đường có nhiều hàng quán và người dân thường có thói quen leo qua dải phân cách để sang đường. Tài xế Lý Văn Tố (31 tuổi, ở Đà Nẵng) đã phản ứng cực nhanh khi phát hiện cháu bé. Anh liên tục bóp còi báo hiệu, bật đèn cảnh báo và quan sát phía sau để đảm bảo an toàn trước khi hành động.
Toàn bộ sự việc chỉ diễn ra trong khoảng mươi giây, nhưng đủ để ngăn một tai nạn thảm khốc. Hành động của anh Tố nhận được nhiều lời khen ngợi, thậm chí có người gọi anh là anh hùng. Tuy nhiên, một số ý kiến trên mạng xã hội lại cho rằng anh đã vi phạm luật giao thông và đặt ra câu hỏi về rủi ro nếu xe phía sau lao tới.
Phía sau hành động dũng cảm là những câu chuyện xúc động
Cháu bé được cứu có bố mẹ làm ăn xa ở Thành phố Hồ Chí Minh, để con ở nhà cho các chị chăm sóc. Khi biết tin, gia đình đã vô cùng cảm kích và ngỏ ý nếu anh Tố bị phạt, họ sẵn sàng nộp phạt thay – một hành động thể hiện sự biết điều và văn minh.
Bản thân tài xế Tố cũng có hoàn cảnh khó khăn, với mức lương lái xe chỉ từ 8 đến 10 triệu đồng một tháng, vợ làm nhân viên bán hàng và cả gia đình đang sống chung trong một căn nhà nhỏ. Anh đăng clip lên mạng xã hội không phải để tự biểu dương mà chỉ để hỏi về khả năng bị phạt nguội. Sau đó, một số tài khoản giả mạo tên anh đã xuất hiện, gây thêm phiền phức.
CSGT biểu dương thay vì xử phạt
May mắn thay, câu chuyện có kết thúc có hậu khi cảnh sát giao thông Phú Lộc (thành phố Huế) liên hệ với anh Tố để biểu dương thay vì xử phạt. Một tờ báo dẫn lời cơ quan chức năng: "Hành động của anh Tố xuất phát từ tình huống khẩn cấp nhằm cứu người, bảo vệ tính mạng con người là ưu tiên cao nhất. Lực lượng CSGT đã giải thích rõ để tài xế yên tâm rằng anh sẽ không bị xử phạt trong tình huống này. Ngược lại, đây là một gương điển hình về đạo đức lái xe và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng cần được lan tỏa mạnh mẽ."
Điều đáng nể ở đây là anh Tố đã sẵn sàng cứu người dù biết mình có thể vi phạm luật, chấp nhận rủi ro bị phạt. CSGT cũng hành xử đúng mực, khẳng định luật pháp sinh ra để bảo vệ con người, không chỉ để trừng phạt. Qua sự việc, chúng ta thấy được sự tử tế và lòng dũng cảm vẫn tồn tại trong cuộc sống, như lời thơ của Lưu Quang Vũ: "Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa/ Tại sao cây táo lại nở hoa..."



