Quốc lộ 1 miền Trung ùn tắc nghiêm trọng sau Tết Nguyên đán
Cuối kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, hàng nghìn người dân bắt đầu rời quê hương để trở lại nơi làm việc và sinh sống. Tuyến đường quốc lộ 1 chạy qua khu vực miền Trung từ sáng sớm đến tối muộn liên tục trong tình trạng nườm nượp xe cộ, đặc biệt là các phương tiện cá nhân như ô tô và xe máy.
Tình hình ùn tắc kéo dài tại các tỉnh thành
Tại tỉnh Quảng Trị, nhiều đoạn trên quốc lộ 1 chứng kiến cảnh xe ô tô chen chúc nhau. Hàng dài cả trăm chiếc xe nối đuôi nhau, chỉ có thể nhích từng chút một. Chị Minh Thư, 34 tuổi, cư dân phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, chia sẻ rằng gia đình chị lên đường trở lại Đà Nẵng vào trưa mồng 5 Tết. Khi đến gần cuối địa phận tỉnh, lưu lượng xe bắt đầu tăng dần, có lúc xe của chị phải đứng yên chờ đợi các phương tiện phía trước lăn bánh.
Thành phố Huế cũng không ngoại lệ khi tuyến đường qua đây chật kín xe. Nhiều người tham gia giao thông, sau khi nghe tin tuyến đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn đông đúc và bị giới hạn tốc độ 50km/h, đã quyết định chuyển hướng sang quốc lộ 1 với hy vọng tránh được ùn tắc. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng đây lại là một quyết định sai lầm khi con đường này cũng chật cứng như nêm cối, với xe cộ bám đuôi nhau san sát.
Hậu quả và phản ứng của người dân
Đường dài, đông xe và tình trạng ùn tắc liên tục khiến người dân không chỉ mất nhiều thời gian di chuyển mà còn cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cảnh sát giao thông đã có mặt tại các nút giao trọng điểm để điều tiết lưu lượng, nhưng lượng xe quá lớn khiến công tác này gặp nhiều khó khăn. Xe cộ di chuyển nườm nượp ở cả hai chiều, và không chỉ ô tô, số lượng người đi xe máy trở lại nơi làm việc cũng rất đông, gây thêm áp lực cho quốc lộ trong những ngày cuối kỳ nghỉ Tết.
Anh Minh Tường, quê ở Hà Tĩnh, cho biết: "Mấy năm trước, tôi thường đợi đến mùng 5 hoặc mùng 6 mới trở lại nơi làm việc và vẫn đi quốc lộ để tiện dừng nghỉ, ăn uống. Nhưng chưa bao giờ tôi chứng kiến cảnh đông đúc và ùn tắc nghiêm trọng như năm nay. Cả gia đình tôi dự định sẽ đến Lăng Cô vào đầu giờ chiều để tham quan, nhưng đến khi trời nhá nhem tối, chúng tôi vẫn ì ạch bò trên quốc lộ."
Những điểm nóng khác trên tuyến đường
Hầm Phú Gia và hầm Hải Vân cũng không tránh khỏi tình trạng này, với đoàn xe rồng rắn kéo dài. Đây là hình ảnh quen thuộc trên tuyến quốc lộ trong những ngày cuối kỳ nghỉ Tết. Anh Lê Chung, 36 tuổi, cư dân thành phố Đà Nẵng, than thở: "Tôi đi từ Quảng Trị vào Đà Nẵng mất hơn 7 tiếng đồng hồ. Đoạn đường thoáng nhất cũng chỉ cho phép chạy với tốc độ 50km/h, còn lại phải di chuyển từ từ, nhích từng chút một, điều này thực sự rất mệt mỏi."
Trên tuyến đường Nguyễn Lương Bằng ở thành phố Đà Nẵng vào tối mồng 5 Tết, cảnh tượng tương tự diễn ra với đoàn xe cả trăm chiếc nối dài, di chuyển chậm chạp. Sau Tết, sự trở lại ồ ạt của người dân và du khách đã khiến Đà Nẵng trở nên tấp nập hơn bao giờ hết, đồng thời làm gia tăng áp lực giao thông trên các tuyến đường chính.



