Một vụ tai nạn giao thông thương tâm đã xảy ra tại thành phố Hyderabad, Ấn Độ, vào đêm muộn ngày 4/4, cướp đi sinh mạng của một phụ nữ trẻ và khiến chồng cô bị thương nặng. Theo báo cáo từ tờ Free Press Journal, sự việc kinh hoàng này diễn ra khi một chiếc xe tải đâm vào xe máy của cặp vợ chồng và kéo lê họ gần 1km trên đường phố.
Chi tiết vụ tai nạn đau lòng
Nạn nhân tử vong được xác định là Haniya Ayesha, 22 tuổi, đã không qua khỏi khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Chồng cô, Abdul Basit, 26 tuổi, bị thương nặng và hiện đang được điều trị tích cực tại cơ sở y tế. Theo thông tin ban đầu, cặp đôi này đang trên đường trở về nhà sau khi xem phim thì tai nạn bất ngờ ập đến.
Hiện trường kinh hoàng và phản ứng của nhân chứng
Cảnh sát cho biết, cú va chạm mạnh đã hất Basit văng khỏi xe xuống lề đường, trong khi Ayesha cùng chiếc xe tay ga bị mắc kẹt dưới gầm xe tải và bị kéo lê một quãng đường dài. Các nhân chứng tại hiện trường mô tả cảnh tượng rất đáng sợ, nhiều người đi đường đã đuổi theo chiếc xe tải để cố gắng chặn nó lại.
Cuối cùng, chiếc xe đã bị buộc phải dừng lại nhờ sự can thiệp của đám đông, nhưng tài xế đã kịp thời bỏ trốn khỏi hiện trường trước khi lực lượng chức năng có mặt. Sự việc này đã gây chấn động cộng đồng địa phương và làm dấy lên lo ngại về an toàn giao thông.
Điều tra và truy bắt tài xế bỏ trốn
Cơ quan chức năng Ấn Độ đã ngay lập tức phát động một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn để truy bắt tài xế bỏ trốn. Đồng thời, cuộc điều tra chi tiết các tình tiết xung quanh vụ tai nạn đang được tiến hành nhằm làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm.
Vụ việc này nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường giám sát giao thông và các biện pháp an toàn trên đường phố Hyderabad, nơi mà các tai nạn nghiêm trọng vẫn thường xuyên xảy ra. Gia đình và bạn bè của các nạn nhân đang trong tình trạng đau buồn sâu sắc, trong khi cộng đồng kêu gọi công lý được thực thi nhanh chóng.



