Tài xế Nghệ An bàng hoàng sau vụ cháy xe tải chở 11 xe máy trên cao tốc
Cháy xe tải chở 11 xe máy, tài xế Nghệ An bàng hoàng

Tài xế Nghệ An bàng hoàng sau vụ cháy xe tải chở 11 xe máy trên cao tốc

Ngày 1/3, chị Lương Thị An, vợ của tài xế Trương Văn Trọng (sinh năm 1988, trú tại xã Mường Chọng, tỉnh Nghệ An), chia sẻ rằng dù hai ngày đã trôi qua, chồng chị vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ hỏa hoạn nghiêm trọng. Chiếc xe tải do anh Trọng lái, chở 11 xe máy từ quê ra Hà Nội làm việc, đã bốc cháy trên đường cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua tỉnh Thanh Hóa.

Diễn biến vụ việc và những khó khăn hiện tại

Theo chị An, anh Trọng làm việc cho một công ty nhôm kính tại Hà Nội hơn một năm nay. Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, anh được công ty cho mượn xe về quê ăn Tết. Ngày 26/2, khi trở ra Hà Nội, anh xin phép dùng xe tải để chở thuê xe máy của bạn bè, người thân, nhằm kiếm thêm tiền xăng dầu. Tuy nhiên, khi đang di chuyển trên cao tốc, xe máy trên thùng bất ngờ bốc cháy.

Do di chuyển trên đường cao tốc, anh Trọng không thể dừng đột ngột mà phải bật xi nhan và tìm cách tấp vào lề đường. Dù được một số tài xế hỗ trợ, nhưng thiếu phương tiện dập lửa, ngọn lửa bùng phát nhanh chóng và lan rộng do gió lớn. Chỉ trong thời gian ngắn, chiếc xe tải cùng 11 xe máy gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Sau vụ việc, anh Trọng làm việc với Công an Thanh Hóa và chỉ trở về nhà vào tối 27/2. Điện thoại và giấy tờ tùy thân của anh đều bị cháy, khiến việc liên lạc và làm lại thẻ ngân hàng, sim điện thoại gặp nhiều khó khăn. Chị An cho biết, công ty ngoài Hà Nội đã yêu cầu gia đình tự lo xử lý và đền bù xe máy bị cháy trước, còn xe ô tô sẽ tính sau.

Gánh nặng đền bù và hoàn cảnh gia đình éo le

Tối 27 và 28/2, vợ chồng chị An đã trực tiếp đến các gia đình có xe máy bị cháy để trao đổi về việc đền bù và hỗ trợ. Mặc dù các gia đình này tỏ ra cảm thông với hoàn cảnh không may, nhưng họ vẫn cần phương tiện đi làm. Vợ chồng chị đang tìm cách vay mượn tiền để hỗ trợ 30-40% giá trị xe, giúp họ mua xe mới tạm thời.

Hoàn cảnh gia đình chị An rất khó khăn. Cả hai đều trải qua một cuộc hôn nhân trước đó, mỗi người có một con riêng và họ mới sinh thêm một con chung. Chị ở nhà chăm con và bán quán tạp hóa nhỏ, trong khi chồng ra Hà Nội làm thuê để nuôi gia đình. Họ sống chung với bố mẹ chồng, ngoài việc nuôi ba con, bố chồng đã mất vì bệnh ung bướu hơn ba năm, còn mẹ chồng đang mắc bệnh hiểm nghèo.

Chị An xúc động chia sẻ: "Tết vừa rồi, người ta đi chơi, còn vợ chồng em thì ở nhà bán nước để kiếm thêm đồng nuôi con. Nghĩ mà chảy nước mắt. Không ngờ đầu năm mới lại gặp nạn."

Phản ứng từ chính quyền địa phương

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch UBND xã Mường Chọng, tỉnh Nghệ An, xác nhận gia đình anh Trọng và chị An cư trú trên địa bàn với hoàn cảnh rất khó khăn. Chính quyền đã nắm được thông tin về vụ việc và đang lên kế hoạch đến thăm hỏi, động viên gia đình trong thời gian tới.

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 18h30 ngày 26/2, tại Km324+400 thuộc phường Đông Tiến, tỉnh Thanh Hóa. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để khống chế đám cháy, phân luồng giao thông và đảm bảo an toàn trên tuyến cao tốc. Hậu quả, chiếc xe tải và 11 xe máy trên thùng đã bị cháy hoàn toàn, để lại thiệt hại nặng nề cho gia đình tài xế.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình