Trưa và chiều ngày 22.2, tức mùng 6 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, bãi lên khách của Bến Xe Miền Tây tại TP.HCM chứng kiến cảnh tượng đông đúc bất thường. Hàng trăm hành khách lỉnh kỉnh vali, túi xách và đồ đạc cá nhân, kiên nhẫn chờ đợi để lên xe trở về các tỉnh miền Tây Nam Bộ sau những ngày Tết.
Dòng người hối hả trở về quê hương
Dưới cái nắng oi bức của tiết trời Sài Gòn, không khí tại bến xe vẫn nhộn nhịp không kém những ngày cao điểm trước Tết. Nhiều người trong số đó chia sẻ rằng, họ chỉ mới bắt đầu hành trình về quê vào đúng ngày mùng 6 Tết để sum họp cùng gia đình và người thân sau một thời gian dài làm việc hoặc học tập.
Những câu chuyện đằng sau chuyến đi muộn
Trong dòng người tấp nập, chúng tôi gặp Hải Vân, một nữ sinh 21 tuổi đang chờ xe về Cần Thơ. Cô cho biết bản thân đang theo học tại thành phố này và sống cùng chị gái. Dịp Tết vừa qua, Vân đã ăn Tết cùng gia đình ở TP.HCM, và chỉ đến hôm nay mới quay lại miền Tây để tiếp tục việc học hành.
"Em cảm thấy vui vì được ở bên người thân trong những ngày đầu năm, giờ thì phải trở lại với sách vở. Dù về muộn nhưng không khí Tết vẫn còn đâu đó trong từng chuyến xe", Vân tâm sự.
Không chỉ có các bạn trẻ, nhiều gia đình cũng chọn thời điểm này để đưa con nhỏ về quê đón Tết muộn. Những em bé nô đùa bên cạnh cha mẹ, tạo nên khung cảnh ấm áp giữa bãi đỗ xe ồn ào.
Làm việc xuyên Tết để kiếm thêm thu nhập
Một câu chuyện khác đến từ Chí Hào, chàng trai 22 tuổi quê ở Cà Mau. Anh cho biết mình đã ở lại TP.HCM xuyên suốt dịp Tết để "cày Tết" tại một quán ăn bình dân, với mong muốn kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống.
"Tới giờ này, em mới xin nghỉ vài ngày để về thăm gia đình. Đi làm những ngày Tết tuy vất vả nhưng cũng đáng, vì giờ đây em có thể mang theo chút tiền dành dụm về cho mẹ. Với em, ngày nào được trở về nhà thì ngày đó chính là Tết", Hào chia sẻ với nụ cười rạng rỡ.
Con số ấn tượng về lượng khách
Theo kế hoạch phục vụ vận tải hành khách dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 của Bến Xe Miền Tây, riêng trong ngày mùng 6 Tết (22.2), tổng lượt hành khách qua bến đã đạt con số hơn 28.000 người. Điều này được thực hiện thông qua gần 2.400 chuyến xe khách xuất bến, đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng của người dân.
Vào buổi chiều, bãi lên khách vẫn tiếp tục duy trì mật độ đông đúc. Nhiều người tranh thủ trò chuyện, cười nói vui vẻ trong lúc chờ đợi, trong khi một số khác tìm đến những bóng râm để tránh cái nắng gay gắt của miền Nam.
Không khí Tết vẫn còn nguyên vẹn
Dù đã qua mùng 6 Tết, không khí lễ hội dường như vẫn chưa hề phai nhạt tại Bến Xe Miền Tây. Những chiếc xe khách liên tục ra vào, tiếng còi xe hòa cùng tiếng nói cười rôm rả của hành khách. Đây không chỉ là một điểm giao thông quan trọng, mà còn là nơi chứng kiến bao câu chuyện về sự đoàn tụ và chia sẻ yêu thương của người dân miền Tây.
Hiện tượng về quê muộn sau Tết đang trở thành một xu hướng ngày càng phổ biến, đặc biệt đối với giới trẻ và những người lao động xa nhà. Họ chọn cách sắp xếp thời gian linh hoạt để vừa có thể làm việc, học tập, vừa không bỏ lỡ những khoảnh khắc sum vầy bên gia đình trong dịp đầu năm mới.



