Hàng trăm phụ huynh Hà Nội xếp hàng từ nửa đêm giành suất vào lớp 10 trường tư
Lúc 4h30 sáng ngày 3/3, hàng trăm phụ huynh đã có mặt tại cổng trường THPT Phan Bội Châu ở Hà Nội, xếp hàng dài chờ đợi đăng ký suất vào lớp 10 cho con em mình. Dù trường chỉ bắt đầu làm việc từ 7h30, nhiều người đã túc trực từ nửa đêm hôm trước, mang theo ghế nhựa, đồ ăn nhẹ và hồ sơ, bất chấp trời mưa lớn, trong một cảnh tượng cho thấy sự căng thẳng của kỳ tuyển sinh lớp 10.
Trắng đêm chờ đợi vì lo lắng cho tương lai con
Anh Trần Tùng (tên đã thay đổi, ngụ phường Thanh Xuân, Hà Nội) là một trong những phụ huynh đến sớm nhất, có mặt từ 23h ngày 2/3. Anh chia sẻ: "Tôi là người đến sớm nhất, với mong muốn giành được một suất đăng ký hồ sơ vào lớp 10 cho con." Con gái anh sắp vào lớp 10, và gia đình quyết định chọn trường tư thục để giảm áp lực thi cử, đặc biệt khi con học yếu môn Tiếng Anh. Trường THPT Phan Bội Châu được lựa chọn vì gần nhà và mức học phí chỉ hơn 3 triệu đồng mỗi tháng.
Tuy nhiên, anh Tùng đã bất ngờ khi đến trường vào sáng 2/3 và phát hiện 300 phiếu đăng ký đã hết sạch, do nhiều phụ huynh khác chờ từ 2h sáng. Vì vậy, anh quyết định xếp hàng từ nửa đêm ngày hôm sau để đảm bảo cơ hội. Suốt đêm, anh ngồi bó gối trên ghế, không dám chợp mắt, dù đã ghi danh ở số thứ tự đầu tiên trong danh sách tự phát của phụ huynh.
Áp lực tuyển sinh và nỗi lo của các bậc cha mẹ
Đến 6h30 sáng, số lượng phụ huynh túc trực đã lên tới khoảng 300 người, phản ánh nỗi lo lắng ngày càng tăng. Chị Thanh Hương (tên đã thay đổi, phường Dương Nội, Hà Nội) cũng là một phụ huynh khác, đến trường lúc 4h sáng và là người thứ 75 trong hàng. Con gái chị có sức học tốt và dự định thi vào các trường công lập hàng đầu, nhưng chị vẫn muốn đăng ký dự phòng tại trường tư để phòng hờ. "Thi cử không biết trước điều gì, nên phải đăng ký dự phòng cho chắc," chị giải thích.
Chị Hương cho biết trường thu phí ghi danh giữ chỗ là 1,2 triệu đồng, và sẽ hoàn lại nếu học sinh đỗ trường công, một chính sách được nhiều phụ huynh đánh giá là nhân văn. Tuy nhiên, việc trường không nhận hồ sơ trực tuyến đã gây bức xúc, khiến phụ huynh phải chờ đợi vất vả. Theo lý giải từ nhà trường, những năm trước, hình thức đăng ký online gặp khó khăn do số lượng hồ sơ quá lớn, dẫn đến nhiều phụ huynh bỏ lỡ cơ hội, nên năm nay trường chuyển sang nhận hồ sơ trực tiếp để đảm bảo công bằng.
Chỉ tiêu hạn chế và quy trình tuyển sinh
Theo thông tin chính thức, trường THPT Phan Bội Châu tuyển 12 lớp 10 trong năm học 2026-2027, với tổng chỉ tiêu 432 học sinh. Trường áp dụng ba phương thức tuyển sinh: xét tuyển thẳng bằng học bạ 7 kỳ THCS, thi khảo sát ba môn Toán, Văn, Anh, và xét điểm thi vào lớp 10 do Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội tổ chức. Thời gian xét tuyển bắt đầu từ ngày 2/3 và kéo dài đến khi hết chỉ tiêu.
Hiệu trưởng Vũ Thành Thái cho biết, đến hết ngày 2/3, trường đã nhận hơn 300 hồ sơ. Sáng 3/3, trường tiếp tục phát 300 phiếu cho những phụ huynh đến sớm nhất, dự kiến giải quyết khoảng 200 hồ sơ vào buổi sáng và số còn lại vào buổi chiều. Những người đến sau thứ tự 300 được hẹn quay lại sau 17h. Ghi nhận cho thấy, các phụ huynh làm việc theo trình tự, không có tình trạng chen lấn hay xô đẩy, nhiều người có số phiếu ngoài top 200 đã ra về và hẹn quay lại vào buổi chiều.
Sự kiện này làm nổi bật áp lực trong tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội, đặc biệt khi tỷ lệ đỗ vào trường công lập chỉ hơn 60%, thúc đẩy nhiều gia đình tìm kiếm các lựa chọn thay thế tại các trường tư thục. Hình ảnh phụ huynh xếp hàng từ nửa đêm không chỉ phản ánh sự cạnh tranh khốc liệt mà còn cho thấy tình yêu thương và sự hy sinh của các bậc cha mẹ cho tương lai con cái.



