Đằng sau những bộ trang phục chỉ xuất hiện vài phút trên sàn runway là hành trình nửa năm nghiên cứu, thử nghiệm và chi phí lên tới hàng trăm triệu đồng của sinh viên Thiết kế Thời trang Đại học Văn Lang. Tại K28TT Graduation Show, 34 bộ sưu tập tốt nghiệp đã được trình diễn, đánh dấu sự kết thúc bốn năm đại học và mở ra cơ hội bước vào ngành công nghiệp thời trang.
Áp lực hậu trường và sự phối hợp chuyên nghiệp
Chỉ vài giờ trước giờ diễn, hậu trường tầng 4 và tầng 7 tòa J8 của Đại học Văn Lang trở nên hỗn loạn. Gần 200 người mẫu đến từ nhiều quốc gia được trang điểm, làm tóc và thử trang phục trong không gian chật kín. Người mẫu Nam Phi Rethabile Koro, người mở màn show, gặp khó khăn với chiếc mũ khổ lớn thuộc bộ sưu tập Shell Fossils của sinh viên Trần Huỳnh Ngân Hà. Cô nói: “No…no, I can't see anything” (Không... không, tôi không nhìn thấy gì cả). Ê-kíp phải liên tục chỉnh kết cấu và tập cho cô từng bước đi trước khi đưa lên sân khấu.
Quá trình vận hành hậu trường diễn ra như một dây chuyền không ngừng nghỉ. Người mẫu vừa hoàn thành lớp nền đã chuyển sang làm tóc, thay trang phục rồi chụp hình quảng bá. Chỉ cần chậm vài phút, toàn bộ lịch trình có thể bị xáo trộn. Nhiều người mẫu phải đứng nguyên một tư thế hàng chục phút để tránh làm hỏng kết cấu trang phục. Có người tranh thủ chợp mắt giữa tiếng máy móc, người khác ăn vội chiếc bánh nhưng cố giữ nguyên lớp son.
Chi phí và quá trình sáng tạo của sinh viên
Để có vài phút trình diễn trên sân khấu, nhiều sinh viên đã dành gần nửa năm nghiên cứu, phác thảo ý tưởng, thử nghiệm chất liệu và hoàn thiện từng thiết kế. Huỳnh Lý Thiên Nhi (nghệ danh Pu) gây ấn tượng với bộ sưu tập CAI LUONG, kết hợp nghệ thuật cải lương tuồng cổ với phong cách Y2K và bảng màu pastel. Ý tưởng bắt nguồn từ ký ức tuổi thơ khi cô thường theo bà xem cải lương trên truyền hình. Thiên Nhi dành 5 tháng tìm kiếm tư liệu về cải lương giai đoạn 1990-2010, thử nghiệm kỹ thuật đan nhung và đính cườm thủ công để tái hiện hiệu ứng pixel. Cô cho biết tổng chi phí cho đồ án vượt 300 triệu đồng, bao gồm làm mẫu thử, mua nguyên vật liệu, thuê người mẫu và sản xuất hình ảnh. Bộ sưu tập giúp cô đạt điểm 9.3 trong ngày bảo vệ.
Phan Xuân Giàu (nghệ danh Giàu Phan), thủ khoa đầu ra ngành Thiết kế Thời trang, lấy cảm hứng từ khả năng ngụy trang của các loài chân khớp cho bộ sưu tập Crypsis. Nam sinh dành nhiều tháng nghiên cứu cấu trúc sinh học, màu sắc và hoa văn của bọ ngựa, nhện, cua trước khi chuyển hóa thành ngôn ngữ thời trang. Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Giàu cho biết khó khăn nhất là tìm giải pháp thiết kế thuyết phục để mọi chi tiết phục vụ đúng ý tưởng ban đầu. Bộ sưu tập mang về cho cậu điểm trung bình 9,8 và danh hiệu thủ khoa.
Sự đồng hành của doanh nghiệp và cơ hội quốc tế
K28TT Graduation Show không chỉ có sự tham gia của giảng viên và sinh viên mà còn nhận được sự đồng hành của nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực thời trang, làm đẹp và truyền thông. Đội ngũ chuyên gia trang điểm, làm tóc, ê-kíp ghi hình và livestream phối hợp cùng nhà trường ngay từ khâu chuẩn bị, giúp sinh viên trải nghiệm quy trình vận hành của một fashion show chuyên nghiệp. Sự kết nối này phản ánh mối quan hệ giữa nhà trường và ngành công nghiệp thời trang, thu hút đông đảo nhà thiết kế, stylist, đại diện thương hiệu và doanh nghiệp đến theo dõi.
Sau đêm diễn, 5 bộ sưu tập xuất sắc sẽ đại diện nhà trường tham dự Thailand International Fashion Week vào tháng 8 sắp tới. Đối với khán giả, show diễn khép lại sau vài giờ, nhưng với sinh viên, đó là dấu mốc khép lại bốn năm đại học và mở ra chặng đường mới. Những bản phác thảo, cuộn vải cắt dở và ký ức về những đêm thức trắng trong xưởng thực hành là hành trang quý giá. Như lời chia sẻ của các sinh viên, buổi bảo vệ tốt nghiệp không phải vạch đích, mà là cánh cửa đầu tiên bước vào ngành công nghiệp thời trang.



