Hành trình vượt khó của hai thầy giáo người dân tộc thiểu số ở Quảng Ngãi
Hơn 18 năm gắn bó với nghề giáo, thầy Phạm Văn Tân (44 tuổi, dân tộc Hrê, quê xã Ba Tơ, Quảng Ngãi) đã trở thành tấm gương sáng được đồng nghiệp và học sinh Trường Tiểu học và THCS Ba Khâm (xã Đặng Thùy Trâm, Quảng Ngãi) yêu mến. Ít ai biết rằng, đằng sau nụ cười hiền hậu ấy là một tuổi thơ đầy gian nan, với những ngày tháng lội bộ hàng chục cây số để đến trường.
Tuổi thơ lội sông, trèo đèo đến trường
Thầy Tân kể lại, thuở nhỏ, cậu cùng bạn bè phải ôm sách vở lội bộ trên những bờ ruộng mấp mô, trơn trượt sau mỗi cơn mưa. "Nhiều lần trượt ngã, sách vở lấm lem bùn đất, nhưng không bao giờ nghĩ đến chuyện bỏ học", thầy chia sẻ. Lên lớp 6, hành trình càng thêm gian khó khi Tân phải vượt qua quãng đường 7 km từ nhà đến trường ở thị trấn Ba Tơ, với hai con sông Tô và sông Liêng chắn ngang.
Mùa khô, nước sông cạn, Tân và các bạn xắn quần lội qua. Nhưng mùa mưa, nước từ thượng nguồn cuồn cuộn đổ về, khiến việc qua sông trở thành thử thách sinh tử. "Lúc đó sông Tô chưa có cầu, sông Liêng thì cầu thấp bị chìm khi nước dâng. Muốn qua sông, chúng tôi phải bơi, không còn cách nào khác", thầy Tân nhớ lại. Dẫu vậy, lời dặn dò của cha mẹ "phải ráng học chữ để sau này đỡ khổ" luôn thôi thúc cậu học trò nhỏ kiên trì đến trường.
Quyết tâm theo đuổi con chữ và trở về cống hiến
Nhờ sự chăm chỉ, Tân thi đậu vào chuyên ngành kinh tế Trường Đại học Tây Nguyên và chuyên ngành giáo dục thể chất Trường Cao đẳng Sư phạm Nhà trẻ - Mẫu giáo Trung ương 2 (nay là Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương - Nha Trang). Anh chọn học sư phạm với hy vọng sớm tốt nghiệp, kiếm việc làm phụ giúp gia đình lo cho hai em ăn học.
Năm 2007, sau khi tốt nghiệp, thầy Tân trở về quê hương, xin dạy học tại Trường Tiểu học và THCS Ba Khâm. Không chỉ là một giáo viên tận tâm, thầy còn đảm nhận vai trò Tổng phụ trách Đội trong suốt 10 năm liền. Thầy cùng đồng nghiệp tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện như kế hoạch nhỏ, quỹ từ thiện, mái ấm công đoàn để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, thầy thường trích tiền lương tặng thưởng cho những học sinh giỏi trong lớp. "Phần thưởng không lớn, nhưng đó là nguồn động viên để các em phấn đấu", thầy tâm sự.
Hành trình của thầy Đinh Văn Châu: Từ bữa cơm đạm bạc đến bục giảng
Cùng chung hoàn cảnh, thầy Đinh Văn Châu (43 tuổi, dân tộc Ca Dong, giáo viên Trường THPT Đinh Tiên Hoàng, xã Sơn Tây, Quảng Ngãi) cũng có một tuổi thơ đầy thử thách. Năm 8 tuổi, thầy cùng anh trai được ba dẫn đến trường ở trung tâm huyện lỵ Sơn Hà cũ, cách nhà gần 20 km đường rừng. Sau đó, thầy được vào học tại trường nội trú, nơi bữa ăn của học sinh dân tộc nội trú thời đó còn rất đạm bạc.
"Mỗi bữa thường chỉ có ít cơm với cá kho mặn và rau luộc. Khi ấy đói lắm, cái đói len vào cả trong giấc ngủ", thầy Châu nhớ lại. Những lần về nhà, ông nội luôn ôn tồn khuyên bảo anh em Châu cố gắng học hành để sau này bớt khổ. Những buổi lao động vất vả trên nương rẫy càng thôi thúc quyết tâm "phải cố học để đời bớt khổ" của cậu học trò nghèo.
Ước mơ trở thành nhà giáo và sự ghi nhận
Châu thi đậu vào lớp 10 Trường THPT dân tộc nội trú tỉnh Quảng Ngãi, và sau 3 năm, thi đỗ vào chuyên ngành sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế. Ngày nhận bằng tốt nghiệp, gia đình thầy mừng vui khôn tả. Trở về quê, thầy xin dạy hợp đồng tại một số trường THCS trên địa bàn huyện Sơn Tây. Khoảng cách xa xôi, đi lại gian khổ khiến thầy thường phải ở lại phòng tập thể của trường vào những ngày mưa gió.
Lòng yêu nghề và sự tận tâm của thầy Châu đã được cấp trên ghi nhận, khi thầy được xét tuyển vào biên chế và chuyển về Trường THPT Đinh Tiên Hoàng. "Lúc đi kiến tập và thực tập, tôi nhận ra mình rất yêu thích nghề dạy học. Khi đứng lớp, tôi luôn cố gắng giảng giải thật kỹ để học sinh nắm bắt tường tận nội dung bài học", thầy Châu chia sẻ.
Hành trình vượt khó của hai thầy giáo người dân tộc thiểu số không chỉ là câu chuyện về nghị lực cá nhân, mà còn là minh chứng cho sức mạnh của giáo dục trong việc thay đổi cuộc đời. Họ đã và đang tiếp tục truyền cảm hứng, lan tỏa tình yêu tri thức đến thế hệ trẻ vùng cao Quảng Ngãi.



