Giáo sư Canada mang gà cưng làm trợ lý tinh thần khi đi làm và du lịch
Một nữ giáo sư tâm lý học người Canada đã gây chú ý khi sử dụng một con gà 11 tháng tuổi làm trợ lý trị liệu, đồng hành cùng cô trong công việc và cả những chuyến du lịch. Đó là câu chuyện của Sonia Kong, giảng viên tại Đại học Bắc British Columbia, người đang nghiên cứu về vai trò của thú cưng trong sự phát triển lành mạnh của con người.
Chú gà Saturday với khả năng cảm nhận cảm xúc đáng kinh ngạc
Con gà cưng của giáo sư Kong có tên là Saturday, được đặt theo ngày cô nhận nuôi từ một trang trại ngoại ô thành phố Prince George, Canada. Chia sẻ với CBC, Kong cho biết Saturday có khả năng cảm nhận cảm xúc của chủ một cách đáng kinh ngạc. "Tôi cảm thấy nó rất thông minh. Nó có thể hiểu được cảm xúc của tôi", cô nói.
Mỗi khi Kong buồn, chú gà chỉ lặng lẽ nằm bên cạnh, chăm chú nhìn như thể đang cố gắng lý giải điều gì đang xảy ra. "Khi tôi khóc, nó dường như tự hỏi: 'Sao bạn lại khóc?' Điều đó có ý nghĩa rất lớn với tôi", cô chia sẻ thêm.
Chuẩn bị tỉ mỉ để mang gà cưng đi khắp nơi
Để có thể mang Saturday theo mình khắp thành phố, Kong đã tự tay may một chiếc tã đặc biệt dành riêng cho chú gà. Sự chuẩn bị tỉ mỉ này giúp cô có thể đưa người bạn đặc biệt đi cùng trong nhiều hoạt động thường ngày mà không gặp trở ngại, kể cả khi đi du lịch.
Nghiên cứu quốc tế về tác động của thú cưng với thanh thiếu niên
Không dừng lại ở trải nghiệm cá nhân, giáo sư Kong còn đang theo đuổi một nghiên cứu quy mô quốc tế về tác động của thú cưng đối với sự phát triển xã hội và cảm xúc của thanh thiếu niên. Nghiên cứu được thực hiện dưới hình thức khảo sát trực tuyến, nhằm tìm hiểu cách mà sự gắn bó với thú cưng có thể hỗ trợ người trẻ ở các bối cảnh văn hóa khác nhau.
Đồng hành với cô trong dự án này là Tracy Wong, trợ lý giáo sư tại Đại học Trung văn Hong Kong, Trung Quốc. Hai nhà nghiên cứu đặt mục tiêu xác định liệu có khác biệt văn hóa trong cách thanh thiếu niên tương tác với thú cưng hay không, cũng như mức độ ảnh hưởng của mối quan hệ này đến đời sống cảm xúc của họ.
"Chúng tôi muốn xem liệu có sự khác biệt về văn hóa hay không và việc dành thời gian với thú cưng có thể tác động đến thanh thiếu niên ở các nền văn hóa khác nhau thế nào", Kong cho biết.
Khác biệt văn hóa và sự thấu hiểu từ gia đình
Dù gắn bó sâu sắc với chú gà của mình, nữ giáo sư thừa nhận cha mẹ cô vẫn chưa hoàn toàn quen với ý tưởng này. Họ từng đùa hỏi liệu cô có ý định ăn thịt con vật hay không. "Tôi nói ngay: 'Con sẽ không ăn! Nó là thú cưng'. Họ chỉ đùa thôi, nhưng thực sự tồn tại những khác biệt về văn hóa hoặc giá trị văn hóa", cô chia sẻ.
Câu chuyện về chú gà Saturday không chỉ là chi tiết thú vị trong đời sống của một nhà nghiên cứu, mà còn phản ánh chính chủ đề cô đang theo đuổi, đó là mối liên hệ giữa con người và thú cưng có thể vượt qua những định kiến thông thường, mở ra góc nhìn mới về sự hỗ trợ tinh thần trong xã hội hiện đại.



