Bà Cụ 85 Tuổi Hàn Quốc Trở Thành Cử Nhân Lớn Tuổi Nhất, Chứng Minh Học Tập Không Tuổi
Ở tuổi 85, bà Kim Jeong-ja đã chính thức trở thành tân cử nhân lớn tuổi nhất trong lịch sử Hàn Quốc, sau khi tốt nghiệp ngành Công tác xã hội tại Đại học Nữ sinh Sookmyung. Sự kiện này không chỉ là một dấu mốc cá nhân mà còn là minh chứng sống động rằng việc học tập không bao giờ có giới hạn về tuổi tác.
Hành Trình 7 Năm Bền Bỉ Từ Con Số 0
Trong lễ tốt nghiệp diễn ra vào ngày 27/2, bà Kim Jeong-ja, với mái tóc nâu uốn xoăn và đội mũ tốt nghiệp, đã chậm rãi bước lên bục nhận bằng dưới những tràng pháo tay kéo dài của cả khán phòng. Bà được trao bằng cao đẳng chuyên ngành Công tác xã hội từ Viện Giáo dục Tương lai của trường, khép lại hành trình 7 năm kiên trì bắt đầu từ khi bà mới học chữ ở tuổi 78.
Bà xúc động chia sẻ: "Khoảnh khắc này có được nhờ tất cả những gì tôi đã học ở đây, và nhờ những người bạn đã cùng tôi học tập và động viên tôi trong suốt chặng đường."
Tuổi Thơ Gian Nan Và Bước Ngoặt Ở Tuổi 78
Sinh năm 1941, bà Kim là chị cả trong gia đình có 8 anh chị em, lớn lên giữa thời chiến tranh loạn lạc. Gia đình bà từng phải sơ tán đến đảo Geoje để tránh bom đạn. Bà nhớ lại: "Thời của tôi, con gái không được đến trường. Tôi phải làm việc đến mòn cả móng tay." Từ công việc giúp việc gia đình, làm ở xưởng cơm hộp cho đến nhà tắm công cộng, bất cứ việc gì có thể kiếm tiền, bà đều không ngần ngại.
Cả đời bà tần tảo nuôi gia đình và ba người con, đồng thời phải trải qua ba ca phẫu thuật vì chứng cong cột sống. Bước ngoặt đến vào những năm cuối tuổi 70, khi bà tiễn con gái ra sân bay và không thể đọc được bảng chỉ dẫn cửa lên máy bay. Sự xấu hổ ấy cứ day dứt trong lòng bà.
Ít lâu sau, trong một lần điều trị cột sống tại bệnh viện vào mùa hè, bà tình cờ nhận được chiếc quạt quảng bá lớp xóa mù chữ dành cho người lớn. Vài tháng sau, bà quyết định đăng ký học, mở ra một trang mới cho cuộc đời mình.
Chặng Đường Học Tập Đầy Thử Thách
Từ việc học đọc, học viết, bà Kim đã hoàn thành chương trình THCS và THPT, trở thành thí sinh lớn tuổi nhất tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2024. Bà nhập học tại Viện Giáo dục Tương lai thuộc Đại học Nữ sinh Sookmyung – ngôi trường mà cháu gái bà từng tốt nghiệp – để hiện thực hóa ước mơ ấp ủ cả đời.
Hai năm theo học ngành Công tác xã hội là quãng thời gian không hề dễ dàng. Bà phải đối mặt với chứng đau lưng mạn tính và quãng đường đi lại hơn 3 giờ mỗi lần. Để kịp vào lớp lúc 9 giờ sáng, bà phải rời nhà từ trước bình minh, ba buổi mỗi tuần.
Bà tâm sự: "Những tháng đầu thật sự rất vất vả. Tôi không hiểu giáo sư đang giảng gì. Nhưng đến kỳ nghỉ đầu tiên, tôi bắt đầu nắm bắt được. Tôi gạch chân ý chính và về nhà chép lại toàn bộ." Không thể sử dụng máy tính, bà viết tay từng báo cáo dài 3 trang, mỗi bài mất trọn một ngày. Dù vậy, bà không bỏ lỡ bất kỳ buổi học nào, vì tin rằng: "Bỏ một buổi rồi thì không thể học lại như cũ."
Sự Hỗ Trợ Từ Cộng Đồng Và Kế Hoạch Tương Lai
Vì không thể đi bộ đến căng tin, bà thường ăn ngay trong lớp cùng bạn học. Sách giáo trình được mua thành hai bộ để tránh phải mang vác nặng. Bà cũng kể rằng các sinh viên trẻ tại Sookmyung thường giúp bà mang cặp sách, đưa bà đến ga tàu điện ngầm và thậm chí tìm taxi cho bà sau giờ học buổi tối – những cử chỉ tử tế mà bà nói sẽ luôn trân trọng.
Hiện tại, bà Kim đang học thêm tiếng Anh để có thể trò chuyện thoải mái với các cháu sống tại Mỹ. Bà Moon Si-yeon, Hiệu trưởng Đại học Nữ sinh Sookmyung, đã khen ngợi bà Kim và các tân cử nhân ở độ tuổi từ 40 đến 80: "Những gì các bạn đạt được không đơn thuần là dấu mốc thời gian. Đó là thành quả của lòng dũng cảm, sự kiên định, một lời nhắc nhở rằng không có giới hạn tuổi tác nào cho việc học tập."
Bà Kim dự định tiếp tục học chương trình cử nhân nghiên cứu về phúc lợi trẻ em, một khóa học kéo dài 4 năm cũng tại Đại học Nữ sinh Sookmyung, với mong muốn giúp đỡ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Câu chuyện của bà không chỉ truyền cảm hứng cho nhiều người về tinh thần học tập suốt đời, mà còn nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục trong mọi giai đoạn cuộc sống.



