Đại gia đình 198 người ở Phú Thọ làm 17 mâm cỗ sum họp, tổ chức bóng đá giao lưu đầu xuân
Gia đình 198 người làm 17 mâm cỗ, tổ chức bóng đá đầu xuân

Chia sẻ với báo chí, chị Trần Thúy Hằng (36 tuổi, trú tại xã Thổ Tang, tỉnh Phú Thọ) tiết lộ hai "ngôi sao lớn" trong đại gia đình chính là ông ngoại Trần Văn Đổng và bà ngoại Nguyễn Thị Kho, cả hai đều đã bước sang tuổi 95 đầy minh mẫn. Mẹ của chị Hằng là người con gái thứ ba trong số 12 người con của cặp vợ chồng cao niên này.

Đại gia đình 4 thế hệ với 198 thành viên

Vợ chồng cụ Đổng và cụ Kho có tổng cộng 12 người con, bao gồm 5 trai và 7 gái. Cho đến thời điểm hiện tại, đại gia đình đã phát triển thành 4 thế hệ kế tiếp nhau với con số ấn tượng: 198 thành viên. Hai cụ hiện đang sinh sống cùng người con trai thứ 11, tận hưởng những năm tháng tuổi già trong sự chăm sóc, yêu thương của con cháu.

Trận bóng đá giao lưu không thể thiếu mỗi dịp Tết đến xuân về

Hằng năm, cứ vào chiều mùng 5 Tết Nguyên đán, đại gia đình lại tổ chức một trận bóng đá giao lưu đặc biệt giữa con cháu hai bên nội ngoại. Đây được xem như một hoạt động truyền thống không thể thiếu, đánh dấu sự khởi đầu của một mùa xuân mới tràn đầy năng lượng và tinh thần đoàn kết.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

"Sau trận bóng giao lưu sôi nổi, tất cả con cháu lại quây quần trở về nhà của hai cụ. Trong dịp Tết vừa qua, gia đình chúng tôi đã chuẩn bị tới 17 mâm cỗ thịnh soạn để mọi người cùng ngồi lại bên nhau, tạo nên một không khí ấm áp, rộn ràng với những tiếng cười giòn tan", chị Hằng chia sẻ một cách đầy tự hào.

Sức khỏe và tấm lòng của hai cụ ở tuổi 95

Hiện tại, cụ ông Trần Văn Đổng vẫn còn rất khỏe mạnh, minh mẫn. Cụ vẫn có thể tự mình đạp xe sang thăm con cháu và những người hàng xóm thân thiết. Cụ bà Nguyễn Thị Kho đôi lúc hay quên trước quên sau do tuổi tác đã cao, nhưng điều đáng quý là cụ vẫn nhớ rõ từng khuôn mặt, tên tuổi của con cháu trong nhà.

Thời còn trẻ, hai cụ đã cùng nhau bươn chải, lam lũ làm ruộng để nuôi dạy 12 người con trưởng thành. Suốt cuộc đời, các cụ luôn nhắc nhở các con phải sống đoàn kết, yêu thương và đùm bọc lẫn nhau trong mọi hoàn cảnh.

Đoàn kết là sợi dây gắn kết gia đình đông đúc

"Vì gia đình có quá nhiều thành viên nên chắc chắn sẽ có lúc quan điểm, ý kiến của mỗi người không giống nhau. Dù vậy, tất cả mọi người luôn đặt hai chữ 'gia đình' lên trên hết. Chúng tôi cùng nhau trao đổi, nhường nhịn và tìm ra tiếng nói chung vì lợi ích tập thể. Mỗi người đều nỗ lực gìn giữ những giá trị tốt đẹp mà ông bà đã dày công vun đắp suốt cả cuộc đời", người cháu gái trải lòng.

Hạnh phúc giản dị từ những buổi sum họp

Chị Hằng kể lại rằng mỗi khi đại gia đình tụ họp đông đủ, họ hàng đến chơi nhiều khi phải thốt lên một cách vui vẻ: "Con nhà ai đây nhỉ?". Chính sự đông vui, nhộn nhịp ấy đã tạo nên những tiếng cười sảng khoái và nét riêng biệt, đặc trưng của gia đình chị.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ vừa qua, gia đình chị Hằng đã long trọng tổ chức lễ mừng thọ tuổi 95 cho cả cụ Đổng và cụ Kho. Ở cái tuổi xưa nay hiếm, hai cụ được con cháu ví von như những cây đại thụ vững chãi, luôn được mọi người hết mực quan tâm, chăm sóc từng li từng tí.

Không chỉ riêng dịp Tết, vào những ngày giỗ chạp quan trọng, các thành viên trong gia đình đều cố gắng thu xếp công việc, sắp xếp thời gian để trở về quê nhà sum họp, cùng nhau thắp nén hương tưởng nhớ tổ tiên.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

"Với bản thân tôi, hạnh phúc không nằm ở những điều quá lớn lao, xa vời mà nó rất đỗi giản dị khi được chứng kiến ông bà vẫn minh mẫn, mạnh khỏe. Tôi luôn tự hào khi có thể nói rằng: mình là con cháu của một gia đình nhiều nhánh nhưng chung một gốc rễ yêu thương, gắn bó", chị Hằng bày tỏ.

Người con trai với trách nhiệm gìn giữ truyền thống

Ông Trần Đường Tăng (72 tuổi, con trai của cụ Đổng) cho biết trước đây, ông thường giữ lệ đi chúc Tết anh em trong gia đình ngay tại thời khắc thiêng liêng của giao thừa. Tuy nhiên, do một số chị em đã lấy chồng xa nên sau này, ông chuyển sang đến thăm nhà vào ngày mùng 2 Tết để mọi người được thoải mái, thuận tiện hơn.

Ông Tăng cũng chính là trưởng ban tổ chức trận bóng đá giao lưu của đại gia đình. Ông luôn nhắc nhở mọi người tham gia với tinh thần thể thao cao đẹp, phương châm: chơi hết mình, thắng thua không quan trọng.

"Tôi luôn nghĩ rằng những dịp con cháu tụ họp đông đủ như thế này cũng là một cách động viên tinh thần rất lớn cho hai cụ. Tôi không bao giờ quên công ơn sinh thành, dưỡng dục của bố mẹ. Bố mẹ tôi luôn vui vẻ, phấn khởi khi thấy con cháu sum vầy, và các cụ vẫn luôn nhớ mặt, nhớ tên từng người dâu mới, rể mới trong gia đình", ông Tăng chia sẻ đầy xúc động.