Chàng trai Việt cưới vợ Đức, cô dâu 'xinh như búp bê' khiến cả xóm trầm trồ
Ngày 26/2 vừa qua, anh Nguyên Xuân Trường (29 tuổi, quê Hưng Yên) và vợ là Jennifer Gleiser (25 tuổi, người Đức) đã tổ chức lễ báo hỷ tại Việt Nam trước khi quay trở lại Đức sinh sống. Trong ngày trọng đại, cô dâu xuất hiện trong chiếc váy cưới bồng bềnh, tay cầm bó hoa cưới trắng, nhanh chóng thu hút sự chú ý của bà con trong xóm bởi vẻ ngoài xinh xắn, được nhiều người ví như "búp bê".
Đám cưới ấm cúng với sự tham gia của hàng xóm
Dù có sự khác biệt về ngôn ngữ, nàng dâu người Đức luôn giữ nụ cười thân thiện và chủ động giao tiếp với mọi người. Điều này khiến khách khứa cảm thấy gần gũi và dành nhiều lời khen cho cô. Anh Trường chia sẻ: "Ở Đức, đám cưới thường chỉ có một số người trong gia đình và bạn bè thân thiết tham dự. Khi đến Việt Nam, vợ tôi thấy rất vui và bất ngờ vì đám cưới có đông bà con, hàng xóm đến chung vui".
Chuyện tình ngọt ngào bắt đầu từ mạng xã hội
Năm 2017, anh Trường sang Đức sinh sống và làm việc. Đến năm 2021, anh quen Jennifer qua mạng xã hội. Qua những cuộc trò chuyện, cả hai dần nhận ra nhiều điểm chung, nảy sinh tình cảm. Sau đó, họ quyết định gặp trực tiếp và bắt đầu tìm hiểu nhau trước khi chính thức yêu.
Với anh Trường, Jennifer là người sống tình cảm và biết quan tâm đến người khác. Trong cuộc sống hàng ngày, cô luôn chủ động hỏi han và chia sẻ cùng chồng những chuyện nhỏ trong công việc cũng như cuộc sống. Anh tâm sự: "Cô ấy không bao giờ đặt nặng chuyện chồng giàu hay nghèo. Điều khiến vợ tôi hạnh phúc là hai đứa cùng cố gắng, cùng nhau xây dựng một tổ ấm nhỏ".
Vượt qua khác biệt văn hóa để giữ hạnh phúc
Theo anh Trường, những ngày đầu yêu nhau, cả hai không tránh khỏi những khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa. Tuy vậy, họ luôn cố gắng lắng nghe và giải thích để hiểu nhau hơn. Anh kể: "Có lần tôi nấu phở để giới thiệu cho vợ về ẩm thực và văn hóa của người Việt Nam. Cô ấy vô cùng thích thú. Thi thoảng chúng tôi cũng từng có những mâu thuẫn nhỏ do khác biệt văn hóa, nhưng luôn cố gắng lắng nghe và cùng vượt qua".
Sau một thời gian sống cùng nhau tại Đức, năm nay cặp đôi quyết định về Việt Nam tổ chức lễ báo hỷ với gia đình và họ hàng. Anh Trường cho biết khi ra mắt gia đình vợ, anh nhận được sự ủng hộ từ bố mẹ Jennifer. "Bố mẹ vợ nói chỉ cần hai đứa sống hạnh phúc với nhau là được. Tôi luôn ghi nhớ điều ba mẹ vợ dặn phải luôn mang lại hạnh phúc và bảo vệ vợ tôi", anh chia sẻ.
Những khoảnh khắc đáng nhớ tại Việt Nam
Những ngày về Việt Nam, Jennifer khá thích thú khi được tiếp xúc với văn hóa và cuộc sống ở quê. Cô dành thời gian trò chuyện với bà con trong xóm, chụp ảnh kỷ niệm cùng họ hàng và thử nhiều món ăn truyền thống. Dù có khác biệt về ngôn ngữ, Jennifer vẫn thân thiện trò chuyện với mọi người, được bà con trong xóm khen ngoan ngoãn và xinh xắn.
Cặp đôi hiện đã có một bé gái sinh vào cuối năm 2022. Trong lễ cưới, cô bé cũng xuất hiện bên cạnh bố mẹ và tham gia chụp ảnh cùng gia đình. Anh Trường vui vẻ nói: "Tôi thường đùa rằng con gái được 'ăn cưới' của bố mẹ và còn chụp ảnh cùng trong ngày trọng đại. Bé rất vui và thích chụp ảnh với mọi người".
Kế hoạch tương lai và cuộc sống tại Đức
Sau đám cưới, hai vợ chồng dự định dành thời gian đi hưởng tuần trăng mật trước khi quay trở lại Đức. Anh chia sẻ thời tiết ở Đức thường mát mẻ, phải mặc áo khoác, nên khi về Việt Nam vợ anh chưa quen với khí hậu. "Tụi mình về Việt Nam trời nóng nên vợ hơi bị cảm cúm và sổ mũi, nhưng cũng may là sau khi đám cưới kết thúc mới bị ốm", anh cho biết.
Về cuộc sống tại Đức, anh Trường cho biết công việc ở nước ngoài khá bận rộn, song hai vợ chồng luôn cố gắng dành thời gian cho gia đình, đặc biệt là chăm sóc con gái nhỏ. Khi rảnh rỗi, họ thường cùng nhau nấu ăn, đi dạo hoặc đưa con đi chơi. Với anh, những khoảnh khắc giản dị ấy chính là niềm hạnh phúc mà anh luôn ao ước.



