Người con gái xúc động khi bố tìm được hạnh phúc mới ở tuổi xế chiều
Bố tìm hạnh phúc mới, con gái xúc động ở tuổi xế chiều

Người con gái xúc động khi bố tìm được hạnh phúc mới ở tuổi xế chiều

Gần nửa tháng trôi qua kể từ khi bố đi bước nữa, Trịnh Thị Huyền (sinh năm 1993, quê xã Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, hiện sống tại Bắc Ninh) không còn cảm thấy xót xa mỗi khi xem camera gia đình. Nhìn thấy bố giờ đây đã có bạn đời đồng hành, cùng nhau trồng rau, nuôi gà, và nấu những bữa cơm ấm áp, Huyền cảm thấy an lòng và càng tin tưởng rằng "hạnh phúc tuổi xế chiều" là điều mà ai cũng xứng đáng được đón nhận.

Nỗi lòng của người con xa nhà

Huyền là em út trong gia đình có hai anh em. Anh trai của chị đã kết hôn và hiện đang sống, làm việc ở nước ngoài. Bản thân chị cũng lấy chồng xa nhà gần 200km. Bố của Huyền là ông Mừng (sinh năm 1961), hiện sống tại quê nhà Thanh Hóa. Mẹ chị qua đời vào năm 2020 vì một căn bệnh hiểm nghèo. Kể từ ngày mẹ mất, bố chị sống một mình trong căn nhà nhỏ.

Anh trai Huyền đi làm xa, chỉ vài năm mới về thăm nhà một lần. Huyền sống cùng nhà chồng ở Bắc Ninh, cũng không thể về thăm bố thường xuyên. Ngay cả trong dịp Tết, vì bận rộn với công việc riêng, đôi khi Huyền không kịp về để giúp bố nấu mâm cơm tất niên hay soạn sửa lễ cúng giao thừa.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

"Nhiều khi xem camera thấy bố lủi thủi ăn cơm một mình, tôi thương lắm. Đặc biệt mỗi dịp lễ Tết, thấy bố loay hoay bày mâm cơm cúng, tôi ở xa không về được mà xót lòng. Tôi gọi điện hỏi thăm, bố luôn bảo 'bố ổn' nhưng nhìn qua camera tôi biết bố rất cô đơn. Tôi thương bố đến bật khóc nhưng cũng nén lại để bố không phát hiện", Huyền chia sẻ với giọng xúc động.

Hành trình tìm kiếm hạnh phúc mới

Thương bố cô quạnh, Huyền luôn mong bố tìm được người phù hợp để bầu bạn lúc tuổi già. Năm 2023, chị từng mai mối cho bố, hy vọng hai người có thể tìm hiểu và đến được với nhau. Tuy nhiên, mối quan hệ đó không thành công vì người phụ nữ ở xa và không muốn đi bước nữa.

Gần dịp Tết Nguyên đán 2026, Huyền nhận được một cuộc gọi từ bố. Ông nói chuyện một cách nghiêm túc và chân thành về việc đã tìm được người phù hợp, muốn cùng họ kết hôn. Cuộc gọi ấy khiến Huyền vô cùng vui mừng.

"Bố tôi qua giới thiệu đã làm quen được một người phụ nữ cùng làng, kém bố 9 tuổi. Cô ấy chưa từng lấy chồng, sinh con, hiện buôn bán nhỏ để tự lo cho bản thân. Giới thiệu xong xuôi, bố hỏi tôi 'giờ bố đi bước nữa có được không con? Bố và họ đã tìm hiểu nhau được 3 tháng, lại gần nhà. Nếu các con đồng ý thì bố tiến đến'. Tôi mừng lắm, xin phép bố Tết này được đến nhà cô ấy thăm hỏi luôn", Huyền kể lại.

Đám cưới trang trọng và ý nghĩa

Huyền ngay lập tức gọi điện thông báo với anh trai. Anh trai của chị cũng vui mừng và ủng hộ hạnh phúc mới của bố. Vào mùng 2 Tết, Huyền theo bố đến thăm nhà người phụ nữ ấy. Từ cái nhìn đầu tiên, chị đã có cảm giác gần gũi và thân tình. Thấy đôi bên chân thành với nhau, Huyền thật lòng chúc phúc và mong cả hai sớm về chung một nhà.

Ngày 10 tháng 3 vừa qua, đám cưới chính thức diễn ra, bố của Huyền đã sang đón người thương về nhà. "Cưới lần thứ 2 nhưng bố tôi vẫn làm đủ các bước dạm ngõ, ăn hỏi, đám cưới, mỗi bước đều có lễ lạt và các bậc bô lão đến thưa chuyện cẩn thận. Bố không muốn mẹ hai của tôi phải chịu thiệt thòi. Dù chỉ cách nhau một xóm nhưng thương mẹ hai chưa từng ngồi xe hoa, bố tôi đã thuê xe hoa sang đón mẹ về. Tôi rất ủng hộ", Huyền chia sẻ.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Ngày đón dâu, gia đình Huyền làm 10 mâm cỗ để mời anh em và họ hàng thân thiết đến chung vui. Khoảnh khắc bố và cô dâu làm lễ gia tiên, nhìn vào di ảnh của mẹ, Huyền nghẹn ngào không nói nên lời. Chị vừa thương mẹ, vừa mừng cho hạnh phúc mới của bố.

"Mẹ hai của tôi hiền lành, tử tế. Trước hôm cưới, mẹ sang dọn dẹp bàn thờ, lau di ảnh cho mẹ tôi cẩn thận. Cách mẹ nâng niu bức di ảnh khiến tôi trân trọng, biết ơn", Huyền xúc động nói.

Lời chúc phúc từ trái tim

Huyền và anh trai chân thành chúc phúc cho bố. Khi nghe bố chia sẻ trước toàn thể hội hôn: "Chúng tôi về sống với nhau, chăm sóc nhau lúc ốm đau, đồng hành cùng nhau lúc tuổi già", chị không thể cầm được nước mắt.

"Tuổi của bố tôi tuy chưa quá già nhưng cũng không còn trẻ nữa. Ở độ tuổi này bố vẫn tìm được người hợp ý để sống với nhau thì còn gì bằng. Tôi chỉ mong bố và mẹ hai sống vui vẻ, mạnh khỏe bên nhau", Huyền tâm sự với niềm hạnh phúc tràn đầy.

Câu chuyện cảm động này không chỉ là minh chứng cho tình cảm gia đình sâu sắc, mà còn nhắc nhở rằng hạnh phúc không phân biệt tuổi tác, và ai cũng xứng đáng được tìm thấy niềm vui trong những năm tháng xế chiều của cuộc đời.