Bố mẹ chồng lái xe 9 tiếng, vượt 400km bất ngờ về thăm con dâu dịp Tết
Sáng ngày 18/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), Nguyễn Thùy Linh (sinh năm 1998, quê ở xã Thạch Bình, tỉnh Thanh Hóa) đang chụp ảnh cùng người thân trước sân nhà thì bất ngờ thấy chiếc xe ô tô quen thuộc của bố mẹ chồng đỗ trước cổng. Họ đã lái xe suốt 400km từ Lào Cai (trước đây thuộc Yên Bái) về Thanh Hóa để chúc Tết thông gia và thăm con cháu.
Sự xuất hiện đột ngột này khiến Linh vô cùng hạnh phúc. Cô vội vã ra cổng chào hỏi, ôm lấy bố mẹ chồng trong niềm xúc động khôn tả. Bố mẹ ruột của Linh cũng nhanh chóng ra đón tiếp, tay bắt mặt mừng, tạo nên một khung cảnh gia đình ấm cúng và tràn ngập yêu thương.
Hành trình đặc biệt với tình cảm sâu sắc
Chia sẻ với chúng tôi, Linh cho biết cô kết hôn cách đây 7 năm và hiện có một bé trai. Gia đình nhỏ của cô sống và làm việc tại Hà Nội. Do hai quê đều xa xôi và không tiện đường đi lại, vợ chồng Linh mỗi năm chỉ về ăn Tết ở một bên. Những năm 2022 và 2023, họ đã từng về quê ngoại đón Tết.
Năm nay, Linh xin phép bố mẹ chồng về quê ngoại từ ngày 26 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng. Biết con dâu nhớ quê nhà, bố mẹ chồng đã vui vẻ ủng hộ. Ông xã của Linh cũng rất thoải mái, cùng về quê vợ ăn Tết, luôn ưu tiên cảm xúc của vợ.
Vì thương con, nhớ cháu, sáng mùng 2 Tết, bố mẹ chồng Linh đã tự lái xe vượt 400km từ Lào Cai về Thanh Hóa mà không báo trước. Khi chiếc xe đỗ ở cổng, bố ruột của Linh thắc mắc: “Xe của ai mà nhìn giống xe của bố chồng con thế?”. Khi ông bà bước xuống, Linh xúc động đến mức không nói nên lời. Họ xuất phát từ lúc 1 giờ sáng và lái xe liên tục suốt 9 tiếng đồng hồ mới tới nơi.
Quà tặng và không khí sum vầy
Trong chuyến đi đặc biệt này, mẹ chồng Linh đã chuẩn bị nhiều quà quê như thịt trâu, lạp xưởng gác bếp, cá, bánh kẹo,... Đồng thời, bà còn mua cả váy để tặng bà thông gia, thể hiện sự quan tâm tinh tế.
Bố mẹ Linh rất mừng rỡ khi ông bà thông gia đến thăm, liền làm mấy mâm cỗ thịnh soạn để thiết đãi, mời họ hàng thân thiết đến chung vui. Bố mẹ chồng Linh ở lại chơi một ngày một đêm, tận hưởng không khí Tết ấm áp, trước khi tiếp tục hành trình lái xe về Lào Cai.
Tình cảm gia đình vượt qua khoảng cách
Linh chia sẻ thêm, 7 năm làm dâu, năm đầu tiên ăn Tết ở nhà chồng, cô hơi bỡ ngỡ và nhớ bố mẹ, người thân. Tuy nhiên, cô dần quen vì Tết ở nhà chồng cũng rất ấm áp và thoải mái. “Thường thì Tết ở nhà chồng mình cũng chỉ ăn, ngủ và đi chơi nên thoải mái lắm, tự do, không bị gò bó điều gì. Bố chồng mình hay đưa cả nhà đi du xuân”, Linh tâm sự.
Nàng dâu xinh xắn cảm thấy may mắn vì có bố mẹ chồng tâm lý, thoải mái và yêu thương con cháu. Trong cảm nhận của cô, bố chồng là người khéo léo, nấu ăn ngon, còn mẹ chồng giản dị, chân quê và hay nói đùa, tạo nên không khí gia đình luôn vui vẻ. Bố mẹ chồng có hai người con trai và coi Linh như con gái trong nhà.
Mỗi lần về thăm nhà chồng, Linh cảm giác như được đi nghỉ dưỡng. Cô cảm thấy bản thân mình quá may mắn khi được làm con dâu của bố mẹ, với tình cảm gia đình vượt qua mọi khoảng cách địa lý.



