Đại Gia Đình 45 Người Du Xuân: 100 Bánh Mì, 30 Kg Lạp Xưởng Và Hành Trình 80 Triệu Đồng
45 người du xuân mang 100 bánh mì, 30 kg lạp xưởng

Đại Gia Đình 45 Người Du Xuân: 100 Bánh Mì, 30 Kg Lạp Xưởng Và Hành Trình 80 Triệu Đồng

Một đại gia đình với 45 thành viên từ tỉnh Vĩnh Long vừa hoàn thành chuyến du xuân đầu năm đầy ý nghĩa, kết hợp giữa việc viếng thăm tâm linh và sum họp gia đình. Hành trình này không chỉ gây chú ý bởi quy mô đông đảo mà còn ở lượng thực phẩm khổng lồ được chuẩn bị kỹ lưỡng để tự nấu ăn suốt 2 ngày.

Chuyến Đi Tâm Linh Và Sum Họp Gia Đình

Theo chia sẻ từ chị Thanh Phấn (30 tuổi, xã Quới Điền, tỉnh Vĩnh Long), chuyến đi diễn ra vào ngày 7-8/3, hướng đến miếu Bà Chúa Xứ Châu Đốc tại An Giang, cách nơi ở của gia đình hơn 200 km. Đây là hoạt động thường niên do gia đình cô Út tổ chức, với mục đích chính là viếng Bà Chúa Xứ và thực hiện nghi lễ cúng trả lễ đầu năm.

Chị Phấn cho biết: "Đây là chuyến đi hàng năm để cả nhà cùng nhau đi viếng Bà Chúa Xứ. Năm nay, số lượng người đăng ký tham gia rất đông, nhưng vì giới hạn nên chúng tôi đã phải từ chối khá nhiều người." Tổng cộng, 45 thành viên thuộc đại gia đình bên nội của chị đã tham gia, tạo nên một đoàn người sôi động và đoàn kết.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Chi Phí Lớn Và Sự Chuẩn Bị Kỹ Lưỡng

Toàn bộ chi phí cho chuyến đi kéo dài 2 ngày, bao gồm phương tiện di chuyển, chỗ ở và ăn uống, đều được gia đình cô Út tài trợ 100%. Tổng số tiền lên đến khoảng 80 triệu đồng, thể hiện sự quan tâm và đầu tư lớn cho các hoạt động gia đình.

Để đảm bảo bữa ăn cho cả đoàn, các thành viên đã cùng nhau chuẩn bị một danh sách thực phẩm ấn tượng:

  • 100 ổ bánh mì
  • 20 ổ bánh bò thốt nốt
  • 30 kg lạp xưởng tự làm
  • 50 lít nước sâm tự pha
  • 10 con gà và 10 con vịt để chế biến thành các món như gà chiên mắm, vịt kho gừng
  • Gạo, hoa quả và nhiều món ăn vặt khác

Phần lớn các món ăn đều do cô Út trực tiếp lên thực đơn và nấu nướng, đảm bảo hương vị quen thuộc và tiết kiệm chi phí.

Trải Nghiệm Ăn Uống Độc Đáo Trên Đường

Trong suốt hành trình, đại gia đình đã có những khoảnh khắc ăn uống đáng nhớ. Bữa sáng được thưởng thức ngay trên xe với bánh mì kẹp, trong khi bữa trưa, cả đoàn tìm một khoảng đất trống cạnh quán nước, trải bạt và cùng nhau dùng bữa trong không khí vui vẻ.

Buổi tối, đoàn thuê khách sạn để nghỉ ngơi và mượn khu bếp của khách sạn để nấu ăn cho tất cả mọi người. Chị Phấn chia sẻ: "Nhà tôi sử dụng bát đũa dùng một lần nên việc dọn dẹp cũng không quá bất tiện." Điều này giúp tiết kiệm thời gian và công sức, tập trung vào việc tận hưởng chuyến đi.

Kết Thúc Chuyến Đi Và Truyền Thống Gia Đình

Sau khi kết thúc chuyến du xuân, vợ chồng cô Út còn đãi cả đoàn một bữa buffet hải sản tại một quán lẩu ở Vĩnh Long, như một buổi tổng kết vui vẻ và ấm cúng. Theo chị Phấn, ngoài chuyến đi viếng Bà Chúa Xứ đầu năm, gia đình còn thường xuyên tổ chức các buổi gặp mặt và tiệc tùng hàng tháng để các thành viên sum họp.

Chị cho biết thêm: "Vào các dịp lễ hoặc Tết, gia đình cũng thường tổ chức đi du lịch cùng nhau tại các địa điểm như Đà Lạt, Nha Trang hay Vũng Tàu." Điều này cho thấy tinh thần đoàn kết và gắn bó sâu sắc trong đại gia đình, biến những chuyến đi không chỉ là hoạt động giải trí mà còn là cơ hội để củng cố mối quan hệ thân thiết.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình

Chuyến du xuân của đại gia đình 45 người không chỉ là một hành trình tâm linh mà còn là minh chứng cho sự đầu tư và chuẩn bị chu đáo trong việc duy trì truyền thống gia đình. Với lượng thực phẩm tự nấu và chi phí lớn, câu chuyện này truyền cảm hứng về tình thân và sự sẻ chia trong cộng đồng.