Vợ gần 40 tuổi bật khóc vì chồng muốn lấy tiền làm IVF để trả nợ cho em
Vợ gần 40 tuổi bật khóc vì chồng muốn lấy tiền làm IVF trả nợ

Chuyện tình yêu và nợ nần

Chị Hà (39 tuổi, Hà Nội) kết hôn đã 5 năm nhưng chưa có con. Cả hai vợ chồng đều mong mỏi có một đứa con, nhưng do vấn đề sức khỏe, họ phải nhờ đến phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Sau nhiều lần thất bại, số tiền tiết kiệm gần như cạn kiệt. Mới đây, chồng chị bất ngờ đề nghị dùng số tiền 200 triệu đồng dành cho IVF để trả nợ cho em trai anh.

Giọt nước mắt của người vợ

Chị Hà không kìm được nước mắt khi kể lại: “Em trai anh ấy làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất. Anh bảo phải cứu em trước, còn chuyện con cái tính sau. Nhưng em sắp 40 rồi, thời gian không còn nhiều. Em sợ nếu không làm IVF bây giờ, sau này không còn cơ hội”.

Chị cho biết, vợ chồng chị đã vay mượn khắp nơi để có tiền làm IVF. Lần này, họ vừa vay được 200 triệu từ ngân hàng, dự định làm IVF trong tháng tới. Thế nhưng, chồng chị lại muốn dùng số tiền đó để trả nợ cho em trai, với lý do “em trai đang bị chủ nợ đe dọa, nếu không trả sẽ gặp nguy hiểm”.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Mâu thuẫn gia đình

Chị Hà chia sẻ, cô đã cố gắng thuyết phục chồng nhưng anh nhất quyết không nghe. “Anh bảo em trai là máu mủ, không thể bỏ mặc. Còn con cái, nếu số phận không cho thì đành chịu. Em đau đớn lắm, em không biết phải làm sao”, chị Hà nghẹn ngào.

Nhiều người thân khuyên chị nên giữ tiền để làm IVF, nhưng chị sợ làm tổn thương tình cảm vợ chồng. “Em yêu anh ấy, nhưng em cũng khao khát có con. Em không muốn vì chuyện này mà tan vỡ gia đình”, chị tâm sự.

Lời khuyên từ chuyên gia

Theo chuyên gia tâm lý, việc chồng chị Hà ưu tiên giúp đỡ em trai hơn là lo cho tương lai gia đình nhỏ cho thấy sự mất cân bằng trong các mối quan hệ. Chuyên gia khuyên chị Hà nên ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với chồng, phân tích rõ ràng về cơ hội làm mẹ của mình và hệ lụy nếu trì hoãn. Đồng thời, cần tìm giải pháp khác để giúp em trai, chẳng hạn như vay mượn từ nguồn khác hoặc nhờ sự hỗ trợ từ gia đình hai bên.

Chị Hà cho biết, chị sẽ cố gắng nói chuyện lại với chồng một lần nữa, hy vọng anh sẽ hiểu và thay đổi quyết định. “Em chỉ mong có một đứa con, đó là hạnh phúc lớn nhất của đời em”, chị nói trong nước mắt.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình