Hai ngày sau khi sự việc một chàng trai bị bạn bỏ lại quán ăn với hóa đơn 16 triệu đồng gây xôn xao, một cô gái trong nhóm đi cùng đã chuyển 8 triệu đồng để thanh toán, theo thông tin từ chủ quán.
Diễn biến vụ việc
Theo báo Dân trí, nam thanh niên cùng 5 cô gái và trẻ em vào quán hải sản tại phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, gọi nhiều món đắt tiền như cua Hoàng đế, tôm hùm Alaska, bọ biển, ốc hương và cá tầm. Cuối bữa, các vị khách đi cùng lần lượt ra về, để lại chàng trai với hóa đơn 16 triệu đồng. Người này có biểu hiện bất thường, liên tục khua tay múa chân và không chịu thanh toán.
Chủ quán trình báo cơ quan chức năng và được biết anh chàng từng ăn ở một số quán khác nhưng không trả tiền. Sự việc gây xôn xao mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng các vị khách đi cùng phải có trách nhiệm.
Chủ quán xác nhận đã nhận 8 triệu đồng
Trao đổi với phóng viên, anh Đặng Hậu, chủ quán hải sản Việt Trì, cho biết chiều 26/6, một cô gái trong nhóm đã chuyển 8 triệu đồng để thanh toán hóa đơn. “Cô gái này cho biết mình là sinh viên, những người còn lại đang nuôi con nhỏ nên không đủ khả năng thanh toán toàn bộ 16 triệu đồng. Quán đồng ý và muốn kết thúc sự việc để tập trung kinh doanh. Với tình trạng tâm lý bất ổn của nam thanh niên, ban đầu chúng tôi từng nghĩ không thể thu hồi được số tiền”, anh thông tin.
Trong tin nhắn do chủ quán cung cấp, nữ khách hàng cho biết cô và các bạn được nam thanh niên rủ đi ăn hải sản nhưng không lường trước được mọi chuyện.
Áp lực từ dư luận
Sau khi sự việc được đăng tải lên mạng xã hội, anh Hậu đối mặt nhiều áp lực. Nhiều người nghi ngờ quán dùng chiêu trò để quảng bá thương hiệu. “Tôi mất ăn mất ngủ vì nhiều luồng ý kiến trái chiều, trong khi quán có hình ảnh lưu lại từ camera giám sát. Được thanh toán một nửa hóa đơn, chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm”, anh Đặng Hậu bày tỏ.
Chi tiết hóa đơn
Tối 24/6, khoảng 20h40, nam thanh niên cùng các vị khách đến ăn hải sản. Khoảng 30 phút sau, chàng trai liên tục kêu đau bụng, và các vị khách lần lượt rời quán. Hóa đơn ghi nhận tổng số tiền 16 triệu đồng, bao gồm hơn 5,6 triệu đồng tiền cua Hoàng đế, hơn 5,1 triệu đồng tôm hùm Alaska, 1,9 triệu đồng bọ biển, 1,39 triệu đồng cua thịt, và đồ uống hết hơn 140.000 đồng.
Quán của anh Hậu đã mở cửa 6 năm, chuyên bán hải sản tươi sống. Hàng ngày lượng khách đông, không cần quảng cáo. Đa số thực khách đặt bàn trước, hiếm khi có người tự vào quán rồi gọi đồ như nam thanh niên.



