Tân Sơn Nhất nhộn nhịp đón Việt kiều về quê ăn Tết, những giọt nước mắt đoàn viên
Chiều 10/2 (23 tháng Chạp), không khí tại nhà ga quốc tế, sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh trở nên nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường. Hàng loạt chuyến bay từ các quốc gia như Mỹ, Canada, Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản… liên tục hạ cánh, chở theo đông đảo bà con Việt kiều nôn nao trở về quê hương đón Tết cổ truyền.
Tại sảnh đến, lượng người chờ đón thân nhân tăng đột biến khiến các dãy ghế ngồi luôn trong tình trạng kín chỗ. Không gian tràn ngập sự mong chờ, hồi hộp lẫn những cảm xúc nghẹn ngào khó tả.
Những khoảnh khắc xúc động nghẹn ngào
Anh Quang (ngụ phường Thủ Đức) ôm chặt bó hoa tươi, đứng giữa dòng người đông đúc với tâm trạng bồi hồi. “Ba năm rồi mới gặp lại bạn gái. Lần này cô ấy quyết định về hẳn Việt Nam sinh sống”, anh chia sẻ, giọng run run không giấu nổi niềm xúc động sau thời gian dài xa cách.
Cách đó không xa, chị Huỳnh Thị Ngọc Giàu bế theo con gái nhỏ mới 3 tháng tuổi, vừa bước ra khỏi cửa ga đã ôm chầm lấy người thân trong niềm hạnh phúc vỡ òa. Em trai chị đứng bên cạnh không cầm được nước mắt. Vợ chồng chị Giàu đã làm việc và sinh sống tại Nhật Bản suốt 7 năm qua, nhiều dịp Tết phải đón xa quê nhà.
“Tôi đã đặt vé trước cả năm trời, ngày ngày mong mỏi đến khoảnh khắc đoàn viên này. Tôi muốn con nhỏ được gặp ông bà, được cảm nhận không khí Tết đầm ấm tại quê nhà”, chị Giàu tâm sự.
Bà Mai Thị Phượng (xã Hiệp Hòa, tỉnh Tây Ninh), mẹ chồng chị Giàu, xúc động ôm cháu gái nhỏ vào lòng, nước mắt lăn dài trên má. Do yêu cầu công việc, chồng chị Giàu sẽ phải sau mùng 3 Tết mới có thể về Việt Nam. Cả gia đình dự định sẽ sum họp và nghỉ ngơi bên nhau trong khoảng một tháng trọn vẹn.
Niềm vui trở về sau hơn 3 năm xa cách
Em Lê Ngọc Trân (24 tuổi) cho biết, gần như không thể chợp mắt từ tối hôm trước vì quá háo hức. “Chút nữa ra khỏi sân bay là em sẽ đi ăn bún bò ngay lập tức, nhớ hương vị quê nhà da diết”, Trân cười tươi chia sẻ.
Sau hơn 3 năm mới có dịp trở về quê ăn Tết, Trân lên kế hoạch sẽ ở lại Thành phố Hồ Chí Minh đến ngày 27 Tết để gặp gỡ bạn bè, sau đó mới về quê ở Đồng Tháp. Cô vô cùng xúc động khi thấy em trai và người bạn thân đã chờ sẵn, mang theo tấm pano chào mừng đầy bất ngờ và ý nghĩa.
Những cái ôm siết chặt, những giọt nước mắt hạnh phúc vỡ òa trong vòng tay yêu thương xuất hiện khắp sảnh đến. Đây là khoảnh khắc hiếm hoi mà nhiều Việt kiều mới có dịp trở về Việt Nam, sum vầy cùng gia đình trong dịp Tết Nguyên đán ấm áp.
Lượng khách và chuyến bay tăng mạnh dịp Tết
Theo dự kiến, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất sẽ phục vụ khoảng 145.000 lượt khách mỗi ngày. Con số này tương đương với khoảng 940 chuyến bay/ngày, tăng 25% so với lịch bay ngày thường và khoảng 7% so với cùng kỳ Tết năm 2025.
Đáng chú ý, hai ngày cao điểm trước Tết (26 - 27 tháng Chạp) sân bay được dự kiến khai thác khoảng 1.017 chuyến/ngày. Sau Tết, cao điểm sẽ rơi vào mùng 6 và mùng 7 tháng Giêng với khoảng 1.025 chuyến bay/ngày, phản ánh nhu cầu đi lại sôi động của người dân trong dịp lễ lớn.
Không khí nhộn nhịp, những câu chuyện cảm động và con số ấn tượng tại Tân Sơn Nhất đã phần nào khắc họa bức tranh sinh động về mùa đoàn viên, nơi tình cảm gia đình và nỗi nhớ quê hương luôn là sợi dây kết nối bền chặt.



