Câu chuyện về chàng trai tên Minh, 28 tuổi, nhân viên công nghệ tại Hà Nội, đã đặt cọc 200 triệu đồng vào tài khoản của bạn gái Lan trước khi tỏ tình, đang gây bão trên mạng xã hội. Hành động này không chỉ giúp Minh chinh phục được Lan mà còn tạo nên làn sóng tranh luận về tiền bạc trong tình yêu.
Hành động đặt cọc bất ngờ
Minh cho biết anh đã yêu Lan suốt hai năm nhưng không dám bày tỏ vì sợ bị từ chối. Để thể hiện sự nghiêm túc, anh quyết định đặt cọc 200 triệu đồng, tương đương một khoản tiền lớn, vào tài khoản của Lan mà không cần giấy tờ hay thỏa thuận. “Tôi muốn cô ấy thấy tôi sẵn sàng cam kết, không chỉ bằng lời nói mà còn bằng hành động thiết thực,” Minh chia sẻ trên một diễn đàn.
Phản ứng của cô gái và giới chuyên môn
Lan, 25 tuổi, nhân viên văn phòng, thừa nhận cô bất ngờ và xúc động: “Lúc đầu tôi nghĩ đây là trò đùa, nhưng anh ấy thực sự chuyển tiền. Tôi cảm nhận được tình cảm chân thành và trách nhiệm của anh. Điều đó đã thuyết phục tôi đồng ý.” Sau đó, cô đã trả lại số tiền vì cho rằng tình yêu không nên phụ thuộc vào vật chất. Tuy nhiên, Minh khẳng định đó là quà tặng và hai người đã quyết định dùng số tiền này cho một chuyến du lịch chung.
Tranh luận về tiền bạc trong tình yêu
Câu chuyện nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trên các trang mạng xã hội, nhiều người khen ngợi cách tỏ tình độc đáo và táo bạo. Một số khác lại e ngại việc đặt cọc có thể tạo áp lực không đáng có. “Tiền bạc có thể đo lường một phần sự nghiêm túc, nhưng tình yêu cần nhiều hơn thế,” một chuyên gia tâm lý nhận định. Theo ông, hành động này phù hợp với cả hai nhưng không nên trở thành chuẩn mực.
Bài học từ câu chuyện
Minh và Lan hiện đang trong mối quan hệ hạnh phúc và dự định sẽ kết hôn trong tương lai. Câu chuyện của họ trở thành chủ đề nóng trên các diễn đàn tình yêu, với nhiều người cho rằng sự chân thành mới là yếu tố quyết định, còn tiền chỉ là phương tiện hỗ trợ. Số tiền 200 triệu, dù lớn, nhưng đã mở ra một kết thúc có hậu cho đôi trẻ.



