Khánh Huyền (27 tuổi, Hải Phòng) từng trải qua hai mối tình dang dở, khiến cô mất niềm tin vào hôn nhân. Năm 2019, cô gặp một người đàn ông và tổ chức đám hỏi vào năm 2022. Tuy nhiên, ngay sau đó, cô phát hiện bị phản bội và quyết định rời đi trong nước mắt. Biến cố ấy khiến Huyền mất nhiều thời gian để cân bằng lại cuộc sống.
Đến năm 2024, cô thêm một lần mở lòng với mối quan hệ mới. Người đàn ông ấy dành cho cô sự quan tâm đặc biệt, và cả hai đã tổ chức lễ dạm ngõ. Tuy nhiên, sau thời gian suy nghĩ, Huyền chủ động dừng lại vì nhận ra sự khác biệt quá lớn về tính cách và quan điểm sống. “Sau những lần lỡ dở ấy, tôi không còn ý định kết hôn”, cô chia sẻ.
Kiên trì theo đuổi cô gái Việt
Giữa năm 2025, anh Kim Ji Hoon (41 tuổi, Hàn Quốc) sang Việt Nam tìm kiếm thị trường cho doanh nghiệp về sức khỏe do anh sáng lập. Khánh Huyền làm cố vấn marketing cho công ty của anh. Ban đầu, mối quan hệ giữa hai người chỉ đơn thuần là công việc. Tuy nhiên, trong quá trình tiếp xúc, anh Kim dần bị thu hút bởi cá tính, sự bản lĩnh và cách đối nhân xử thế của cô gái Việt kém mình 13 tuổi.
Anh Kim thẳng thắn bày tỏ mong muốn tìm hiểu nghiêm túc để tiến tới hôn nhân. Sự chân thành ấy khiến Huyền bất ngờ. Dù nhận ra người đàn ông này thật lòng, cô vẫn giữ sự tỉnh táo và chủ động đặt ranh giới giữa công việc và tình cảm. “Tôi nói rõ với anh ấy rằng công việc và tình cảm cần tách bạch”, Huyền chia sẻ.
Sau cuộc trò chuyện đó, anh Kim quyết định dừng hợp tác công việc để có thể công khai theo đuổi người con gái mình thích. Anh theo đuổi cô rất nhiệt tình và chân thành. Dù Khánh Huyền nhiều lần kiếm cớ lảng tránh, anh vẫn luôn thật lòng quan tâm. Trong khoảng 3 tháng tìm hiểu, điều khiến cô rung động nhất chính là cách anh Kim nhắc về gia đình. Sự ôn hòa, nhẹ nhàng của anh khiến Huyền cảm nhận được đây là người đàn ông trưởng thành trong một mái ấm hạnh phúc, điều mà cô luôn khao khát từ bé.
Huyền cũng không giấu giếm quá khứ. Cô kể cho anh Kim nghe chuyện bố mẹ ly hôn từ khi còn nhỏ, việc bản thân sống cùng bà ngoại và cả hai lần đổ vỡ tình cảm trước đó. Trái với nỗi lo bị phán xét, anh Kim chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào lòng và nói: “Chúng ta đừng nhắc lại chuyện quá khứ em nhé”. “Huyền lớn lên trong hoàn cảnh bố mẹ ly hôn từ nhỏ, sống cùng bà ngoại và trưởng thành trong điều kiện kinh tế không mấy dễ dàng. Khi nghe những điều đó, tôi thực sự rất đau lòng”, anh nói.
Hạnh phúc đến sau nhiều tổn thương
Điều khiến anh Kim yêu Khánh Huyền nhiều hơn chính là cách cô vượt qua nghịch cảnh. Dù trải qua nhiều khó khăn và thiếu thốn, Huyền vẫn giữ được sự tích cực, ấm áp và mạnh mẽ. Với anh, cô không để hoàn cảnh đánh gục mà tự trưởng thành, xây dựng cuộc sống và chịu trách nhiệm với tương lai. Nam doanh nhân người Hàn Quốc cho biết chính điều đó khiến anh càng muốn bảo vệ người phụ nữ này nhiều hơn.
Để chinh phục Huyền, anh không lựa chọn những điều hào nhoáng mà dùng sự kiên trì và chân thành trong từng hành động nhỏ. Anh Kim đều đặn liên lạc với Huyền mỗi ngày và luôn cố gắng thực hiện những điều đã hứa. Anh cũng tôn trọng công việc, định hướng riêng của bạn gái thay vì áp đặt.
Trong quá trình yêu nhau, điều khiến anh Kim xúc động nhất chính là cách Huyền âm thầm đồng hành cùng anh. “Không chỉ trong những lúc vui vẻ mà cả khi đối diện khó khăn, chúng tôi vẫn luôn cố gắng bao dung và cùng nhau vượt qua. Chính điều đó khiến tôi nhận ra đây là người phụ nữ mà tôi muốn đồng hành suốt đời”, anh nói.
Tháng 1 năm nay, Huyền theo bạn trai về Hàn Quốc thăm gia đình anh. Sau chuyến đi ấy, cô tin rằng mình đã lựa chọn đúng nơi để gửi gắm hạnh phúc sau nhiều năm tổn thương. Hiện tại, cặp đôi đã kết hôn và đang cùng nhau phát triển công việc kinh doanh tại Việt Nam. Anh Kim cho biết anh muốn tiếp tục mở rộng doanh nghiệp về sức khỏe của mình, đồng thời hỗ trợ trung tâm tiếng Hàn do Huyền điều hành phát triển ổn định hơn trong tương lai. “Chúng tôi sẽ tiếp tục yêu thương, tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau để xây dựng một gia đình ấm áp, bền vững và hạnh phúc lâu dài”, người đàn ông Hàn Quốc chia sẻ.



