Nhờ một video lan truyền trên mạng xã hội TikTok, một người phụ nữ ở Nghệ An đã tìm lại được mẹ ruột sau 33 năm thất lạc tại Trung Quốc. Câu chuyện xúc động này đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Cuộc gọi bất ngờ giữa đêm
Vào lúc 0h ngày 6/5, khi đang ngủ, chị Võ Thị Hằng (54 tuổi, giáo viên tiểu học tại Đắk Lắk) nhận được cuộc gọi từ em gái, báo tin đã tìm thấy mẹ – bà Nguyễn Thị Minh (74 tuổi, quê Đô Lương cũ, Nghệ An). Bà Minh sang Trung Quốc vào khoảng năm 1993-1994 và mất liên lạc với gia đình từ đó.
Chị Hằng cho biết: "Xem clip cháu gửi sang điện thoại, được nhìn thấy gương mặt mẹ, tôi xúc động trào nước mắt. Đêm đó tôi không ngủ được, cứ nằm khóc như vậy cho tới sáng, chỉ mong ngóng sao sớm được nói chuyện với mẹ."
Hành trình tìm lại cội nguồn
Người giúp kết nối là Gia Gia (quê Lào Cai, đang giảng dạy tiếng Trung tại Trung Quốc). Chính con gái của bà Minh bên Trung Quốc đã chia sẻ thông tin với Gia Gia để nhờ tìm kiếm gia đình. Qua cuộc gọi video, chị Hằng biết mẹ mình may mắn có cuộc sống ấm êm bên người chồng yêu thương và hai con gái (32 và 33 tuổi) cùng 4 cháu ngoại tại tỉnh Quảng Đông.
Chị Hằng kể lại: Sau khi bố mẹ ly hôn, chị và em gái út tên Mơ (sinh năm 1991) ở với mẹ, còn em trai Võ Hữu Mạnh (50 tuổi) sống cùng bố. Vào một ngày giáp Tết năm 1993, bà Minh nghe lời rủ đi làm ăn ở Anh Sơn, gửi con gái út 2 tuổi rồi quyết đi vì hoàn cảnh khó khăn. Không ngờ, chuyến đi đó khiến bà lưu lạc suốt 33 năm.
Đến năm 1996, chị Hằng chuyển vào Đắk Lắk sinh sống và làm việc. Em trai lập nghiệp ở Phú Yên cũ (nay thuộc Đắk Lắk), em gái út lấy chồng ở Quy Nhơn cũ (nay thuộc Bình Định). Suốt hơn 30 năm, ba chị em luôn mong chờ tin tức từ mẹ, dù hy vọng cứ vơi dần.
Sức mạnh của mạng xã hội
Tối 6/5, Gia Gia đăng video với tiêu đề "Tìm người nhà cho cô Nguyễn Thị Minh ở Đô Lương, Nghệ An" lên TikTok và Facebook. Chỉ vài tiếng sau, clip thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và chia sẻ. Điều khiến nhiều người xúc động là dù ở xứ người hơn 3 thập kỷ, bà Minh vẫn nhớ rõ quê quán và tên từng người thân: bố tên Thạch, mẹ Nguyễn Thị Nhỏ, chị gái Nguyễn Thị Liên, anh trai Nguyễn Sĩ Đức (đã qua đời). Trước khi sang Trung Quốc, bà có hai con là Võ Thị Hằng (sinh 1972) và Võ Hữu Mạnh.
Thông tin nhanh chóng được lan truyền và kết nối. Đến nửa đêm, gia đình bà Minh đã biết tin.
Kế hoạch đoàn tụ
Chị Hằng cho biết đang thu xếp làm giấy tờ để sang Trung Quốc đón mẹ về quê. "Khoảng 2 tuần nữa, sau khi lo cho học sinh thi xong cuối kỳ, tôi sẽ sang đó gặp mẹ", chị nói, không giấu được sự háo hức.
Trong cuộc gọi video với mẹ hôm 7/5, chị mừng vui khi biết mẹ có cuộc sống ấm êm, được chồng yêu thương và các con hiếu thảo. "Chồng hiện tại của mẹ cũng xuất hiện, trông khỏe mạnh và phong độ. Tôi thấy mừng cho mẹ", chị Hằng chia sẻ.
Câu chuyện của gia đình chị Hằng là minh chứng cho sức mạnh của mạng xã hội trong việc kết nối những người thân thất lạc, và là niềm hy vọng cho nhiều gia đình khác vẫn đang ngày đêm tìm kiếm người thân.



