Người Việt tại Nhật Bản hỗ trợ nhau sau động đất 7,1 độ Richter
Người Việt tại Nhật Bản hỗ trợ nhau sau động đất

Trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra ngày 28/7 tại tỉnh Kumamoto, Nhật Bản đã gây thiệt hại nghiêm trọng, khiến một công dân Việt Nam thiệt mạng và một số người bị thương. Thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam xác nhận, hiện chưa ghi nhận thêm trường hợp tử vong, nhưng nhiều gia đình người Việt mất nhà cửa, phải sống trong các điểm sơ tán.

Hoạn nạn có nhau: Câu chuyện từ tâm chấn

Anh Nguyễn Xuân Cường (quê Hà Tĩnh) sống gần khu vực tâm chấn. Căn nhà của anh bị nứt tường, hư hỏng nặng, không thể ở tiếp. Vợ con anh phải tạm lánh tại một điểm sơ tán cách nhà 6 km. "Thời điểm xảy ra động đất tôi đang ở công ty, vợ con ở nhà. Tôi gọi mãi không được, khi chạy về thấy vợ bị thương ở đầu, máu chảy nhiều, con hoảng loạn", anh Cường kể lại. Sau đó anh đưa vợ đi bệnh viện khâu vết thương.

Dù bản thân gặp khó khăn, anh Cường vẫn tham gia các nhóm cộng đồng để cập nhật thông tin, hỗ trợ những người Việt khác. Anh cùng Hội người Việt Nam tại Kumamoto kết nối, tìm nơi trú tạm và nhu yếu phẩm cho các gia đình. "Bản thân tôi cũng khắc phục hậu quả, chỉ hỗ trợ từ xa. Phần được hỗ trợ tôi nhường lại mọi người. Nhà sập nhưng may còn vợ con, còn cơm ăn nước uống", anh chia sẻ.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Những nhu yếu phẩm khẩn cấp

Theo anh Cường, hiện người dân vùng động đất cần nhất là nước lọc, sau đó là thức ăn nhanh như bánh mì, mì gói, cùng giấy ướt, bỉm tã cho em bé và dầu thoa. Hội người Việt tại Kumamoto trực tiếp cứu trợ, có ngày làm việc đến gần 12 giờ đêm.

Những người may mắn và nỗi lo dư chấn

Anh Phạm Duy Quốc (31 tuổi, quê Bắc Ninh) cùng hai em gái đều sống tại Kumamoto và may mắn an toàn. Tuy nhiên, hai đêm liền anh không dám ngủ sâu vì dư chấn liên tục. "Tối qua trực thăng cứu hộ tới, cứ 20 phút lại rung lắc 3-4 giây. Bạn bè tôi vẫn nằm trong bệnh viện", anh Quốc nói. Khu vực anh ở có nhiều siêu thị, cửa hàng tiện lợi đóng cửa nhưng vẫn sinh hoạt bình thường. Mọi người đang đi tìm nước để hỗ trợ các khu vực thiệt hại nặng.

Anh Quốc lưu ý rằng các bạn nữ bị ảnh hưởng nhiều hơn, cần băng vệ sinh, chỗ tắm rửa và nghỉ ngơi. Ngoài nước uống, đoàn cứu hộ cần trang bị thêm các vật dụng này.

Tình người không lung lay

Chị Lê Thị Nhân Hiền (34 tuổi) sống tại Kumamoto nhưng không trong vùng tâm chấn, chỉ rung nhẹ, không thiệt hại đáng kể, không bị cắt điện nước. Chị nhận ra động đất có thể làm đổ sập nhà nhưng không thể làm lung lay tình người. "Hiện các bạn vùng Kashima thiệt hại nhất, không điện nước. Hội người Việt ở Kumamoto đang cấp phát vật tư, đồ ăn, nước uống", chị Hiền cho biết.

Cộng đồng người Việt tại Nhật Bản đang huy động mọi nguồn lực để giúp đỡ nhau. Những hành động chia sẻ từng bữa ăn, chỗ nghỉ, lời hỏi thăm đã giúp nhiều người vượt qua những ngày khó khăn sau thảm họa.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình