Pháp đang trải qua đợt nắng nóng chưa từng có trong 80 năm qua, với nhiệt độ ban đêm lên tới 38-40 độ C, buộc người dân phải tìm đến các không gian mát mẻ như công viên, hồ bơi và bờ biển để tránh nóng. Ngày 23/6, Pháp ghi nhận ngày nóng nhất trong lịch sử kể từ khi bắt đầu đo đạc vào năm 1947, theo tờ Le Monde.
Người dân Paris đổ ra đường tìm chút gió mát
Vào nửa đêm, nhiều người dân Paris vẫn ra đường, ngồi rải rác tại các quán cà phê ngoài trời, ghế đá công cộng, đài phun nước trong công viên, hồ bơi và bờ sông. Họ gác lại giấc ngủ để tìm cách tránh nóng. Tại hồ bơi Murs à Pêches ở khu Haut-Montreuil (Seine-Saint-Denis), các nhóm thanh thiếu niên chen kín khu máng trượt nước, trong khi các gia đình trải khăn nghỉ ngơi trên bãi cỏ.
Elyes, một công nhân xây dựng ngoài 50 tuổi, cho biết việc sống trong các khu nhà ở xã hội đông đúc khiến những ngày nắng nóng trở nên đặc biệt khó chịu. “Ở trong căn hộ chật hẹp giữa thời tiết như thế này thực sự rất ngột ngạt”, ông nói.
'Căn hộ của tôi là chiếc lò nướng'
Sarah Conovic, nhân viên một viện dưỡng lão sống tại khu Morillon, mô tả căn hộ của mình là “một chiếc lò nướng”. “Tôi gần như không thể ngủ được, kể cả khi bật quạt. Được ngâm mình trong nước giúp tôi dễ chịu hơn rất nhiều”, cô chia sẻ.
Đến 21h, hồ bơi đóng cửa. Những gương mặt không giấu nổi sự mệt mỏi sau nhiều đêm mất ngủ vì nóng bức. Romuald Martin, tài xế tàu điện ngầm đang đưa bốn người con về nhà, nhận xét: “Được bơi lội giúp bọn trẻ dễ chịu hơn nhiều, nhưng thời gian quá ngắn”.
Công viên mở cửa 24/24, người dân thà ngủ lại
Tại công viên Beaumonts, người dân đổ về tìm kiếm chút gió mát. Aléma, một nhân viên vệ sinh, cho biết: “Những ngày này rất khó chịu nên chúng tôi ra ngoài đi dạo để hít thở không khí dễ chịu hơn”. Flora Perez, nghệ sĩ múa rối đã nghỉ hưu, thường đạp xe lên công viên để đón gió trời vì ngay cả khu vườn nhỏ tại nhà cũng không đủ giúp bà tránh nóng.
Sau nửa đêm, hơi nóng vẫn bao trùm thủ đô. Nhiều công viên ở Paris được mở cửa 24/24 để người dân có thêm nơi trú nóng giữa đợt thời tiết cực đoan.
Người lao động tìm ra biển, bờ sông
Tại thành phố biển Saint-Malo, Farraj và Hazrat lái xe ra biển ngay sau giờ làm việc. Hazrat, làm việc trong một tiệm pizza, nói: “Tôi đứng trong căn bếp nóng bức cả ngày. Thậm chí lúc ra ngoài nghỉ giải lao, cái nóng 40 độ C bên ngoài còn dễ chịu hơn”. Cả hai từng sống tại Afghanistan và Libya, nhưng sau bốn năm quen với khí hậu mát mẻ của vùng Bretagne, đợt nắng nóng hiện tại khiến họ đặc biệt mệt mỏi.
Trên bãi biển, nhiều lao động thời vụ, học sinh và du khách tụ tập đến khuya để tìm làn gió biển. Kévin, Glenn và Jordan ngồi câu cá dưới chân ngọn hải đăng. Glenn nói: “Tôi ra đây một hoặc hai lần mỗi tuần để giải tỏa đầu óc. Dù không câu được gì cũng không sao”.
Tại Orléans (Loiret), nơi vừa ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục mới, nhiều người dân tìm đến bờ sông Loire. Madjer, Khan và Fayçal - những công nhân chống thấm mái nhà - xem việc ra bờ sông vào mỗi tối là thói quen trong đợt nắng nóng. “Về nhà cũng không thể nghỉ ngơi vì nhiệt độ trong căn hộ quá cao. Phải đến giữa đêm không khí mới dịu bớt”, họ cho biết.
Vô gia cư: 'Có khi chúng tôi còn đỡ khổ hơn'
Rạng sáng hôm sau, Saint-Paul và Saint-Vincent, hai người đàn ông vô gia cư thức dậy dưới chân tượng Jeanne d'Arc ở quảng trường Martroi. “Nói thật, có khi chúng tôi còn đỡ khổ hơn những người sống trong các căn gác mái giữa thời tiết này”, Saint-Paul vừa cười vừa nói.
Jérémy Castro, sinh viên xã hội học 23 tuổi, chia sẻ: “Đây là giải pháp khá hữu ích cho những người như tôi. Tôi đang cố làm mát căn hộ bằng khăn ướt và một chiếc quạt nhỏ”. Tuy nhiên, khi tiếng còi báo đóng cửa vang lên, mọi người lại phải tiếp tục tìm kiếm những khoảng không gian mát mẻ khác. “Nếu công viên mở cửa cả đêm, mọi người sẽ không ngần ngại ngủ lại đây. Một số người thậm chí còn trốn trong nhà vệ sinh để tránh giờ đóng cửa”, một người nói. Họ sẽ phải chờ thêm vài đêm nữa cho đến khi thời tiết dần thôi nóng nảy.



