Người dân TP.HCM đổ về công viên mới đón Tết Bính Ngọ 2026
Người dân TP.HCM đổ về công viên mới đón Tết

Người dân TP.HCM đổ về công viên mới đón Tết Bính Ngọ 2026

Sáng 17-2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026), khi không khí năm mới lan tỏa khắp phố phường, nhiều người dân Thành phố Hồ Chí Minh đã chọn ghé thăm những công viên vừa được đưa vào hoạt động. Từ những khu đất trống bỏ hoang, chậm triển khai nhiều năm, nay các địa điểm này khoác lên diện mạo mới, trở thành không gian xanh để người dân du xuân, chụp ảnh, tận hưởng khoảnh khắc đầu năm.

Không gian xanh mới cho ngày Tết

Tại công viên số 152 Trần Phú (phường Chợ Quán), gia đình chị Phương Uyên (41 tuổi) có mặt từ 8 giờ sáng. Đi cùng chồng, mẹ và hai con nhỏ, chị cho biết cả nhà muốn bắt đầu năm mới bằng một buổi dạo chơi nhẹ nhàng. Những tiểu cảnh được bài trí rực rỡ, đặc biệt là linh vật ngựa của năm 2026 thu hút các em nhỏ thích thú tạo dáng chụp ảnh.

Chị Uyên chia sẻ gia đình chọn địa điểm này vì công viên vừa mở cửa, không quá đông như khu vực trung tâm, thuận tiện để lưu lại những bức hình đầu năm trong không khí thoải mái.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Tượng đài giọt nước gây ấn tượng

Còn tại công viên số 1 Lý Thái Tổ (phường Vườn Lài), từ sáng sớm đã có đông người dân đến tham quan. Ở khu vực tượng đài giọt nước, chị Khôi Nguyên (50 tuổi, ngụ phường Tân Thuận) nhẹ nhàng đặt một cành lan trắng tại nơi đặt hoa tưởng nhớ.

Chị Nguyên cho biết nhiều năm qua thường uống cà phê gần đây và chỉ thấy khu đất được rào chắn, không rõ bên trong thế nào. "Nay đã có một công viên đẹp và ý nghĩa. Tôi mong thành phố sẽ tiếp tục có thêm nhiều công trình như thế này", chị nói.

Bạn Kim Bình (20 tuổi, ngụ phường Chợ Quán) chụp ảnh kỷ niệm bên tượng đài giọt nước tại công viên số 1 Lý Thái Tổ. Bình cho biết mình rất ấn tượng với thiết kế và thông điệp của tượng đài này. Tượng đài giọt nước với một trái tim ẩn bên trong đại diện cho tấm lòng, sự sẻ chia và đùm bọc mà đồng bào đã dành cho nhau trong những ngày tháng đại dịch.

Hào hứng du xuân dù nắng gắt

Dù thời tiết có phần nắng gắt hơn những ngày trước, nhưng ngày 16-2 (29 tháng chạp), người dân TP.HCM vẫn hào hứng du xuân, thưởng ngoạn và chụp ảnh tại các đường hoa, công viên hoa khắp thành phố. Nhiều gia đình, cặp đôi lựa chọn đến các công viên mới mở để chụp ảnh, lưu giữ lại khoảnh khắc ngày đầu năm mới.

Người dân cũng chụp ảnh trước tòa biệt thự hiện hữu trong khu đất số 1 Lý Thái Tổ đã được cải tạo, chuyển đổi công năng, tạo thêm điểm nhấn cho không gian này.

Những công viên mới không chỉ mang lại không gian xanh mà còn trở thành địa điểm lý tưởng để người dân đón Tết trong bầu không khí trong lành và ý nghĩa.

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình