Nam Sinh Mất Tích Ở Tam Đảo Được Tìm Thấy Nhờ Ảnh Gửi Bạn Gái
Nam sinh Tam Đảo được tìm thấy nhờ ảnh gửi bạn gái

Nam Sinh Mất Tích Ở Tam Đảo Được Tìm Thấy An Toàn Sau Hơn 36 Giờ

Sáng ngày 21/4, Thượng tá Phan Văn Thực, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Đạo Trù, tỉnh Phú Thọ, cùng đồng đội và các lực lượng chức năng đã nghỉ ngơi, tranh thủ trò chuyện và hỏi thăm sức khỏe của Nguyễn Tuấn Anh, nam sinh bị lạc suốt 36 tiếng khi leo núi Tam Đảo. Đây là kết quả của một chiến dịch tìm kiếm xuyên đêm đầy căng thẳng và bài bản.

Chiến Dịch Tìm Kiếm Bài Bản Với Hơn 100 Người Tham Gia

Ngay sau khi nhận được thông báo từ gia đình, Thượng tá Phan Văn Thực đã báo cáo cấp ủy chính quyền và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, đồng thời huy động toàn bộ lực lượng dân quân. Một sở chỉ huy được thiết lập, kêu gọi cộng đồng chạy trail và bà con nhân dân tham gia. Tổng cộng hơn 100 người được chia thành 8 tổ, mỗi tổ được trang bị bộ đàm, đèn pin, flycam nhiệt, máy chiếu sáng, còi và loa để phục vụ công tác tìm kiếm.

Thượng tá Thực chia sẻ: "Chúng tôi lập danh sách, phân công nhiệm vụ từng người, và phổ biến kế hoạch, sơ đồ tác chiến trước khi lên núi." Công tác tìm kiếm bắt đầu từ 16h ngày 20/4 và được thực hiện xuyên đêm, với nhiều phương án được đưa ra, trong đó nhận định đầu tiên là nam sinh đi lạc đường.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Bức Ảnh Cuối Cùng Giúp Khoanh Vùng Hiệu Quả

Một yếu tố then chốt trong chiến dịch là bức ảnh Tuấn Anh chụp vị trí cuối cùng trước khi điện thoại mất sóng và hết pin, sau đó gửi cho bạn gái. Thượng tá Thực giải thích: "Từ bức ảnh đó, tôi 'cắt lớp' các mảnh bản đồ vệ tinh, khoanh vùng tập trung lực lượng vào đúng vị trí, đồng thời phát loa, thổi còi để Tuấn Anh thấy tín hiệu." Đội tìm kiếm đi ngược lên núi và theo khe suối, tập trung ở độ cao 1.200-1.300 m, nơi bắt đầu mất sóng.

Suốt đêm, 8 đội chia nhau các mũi tìm kiếm, trong khi Thượng tá Thực trực tại sở chỉ huy, theo dõi từng động tĩnh và phân tích mọi manh mối. Đến 7h sáng, tiếng loa tìm kiếm vang vọng trong rừng bất ngờ nhận được tiếng phản hồi: "Em ở đây, cứu em với." Tổ số 8 vội vàng chạy tới và phát hiện Tuấn Anh nằm mệt mỏi bên bờ suối.

Khoảnh Khắc Xúc Động Khi Tìm Thấy Nạn Nhân

Một nữ dân quân trong đoàn nhìn thấy Tuấn Anh liền lao tới ôm lấy cậu, cả hai cùng oà khóc. Tại sở chỉ huy, khi nhận tin qua bộ đàm rằng Tuấn Anh đã được tìm thấy an toàn, mọi người đều vỡ oà. Mẹ và cậu của Tuấn Anh, những người đã thức cả đêm ở sở chỉ huy, không kìm được xúc động, người mẹ bật khóc vì hạnh phúc.

May mắn, Tuấn Anh chỉ bị xây xát nhẹ và có thể tự đi theo đoàn xuống núi, dù tổ tìm kiếm đã mang theo bông băng và võng để sẵn sàng cáng nạn nhân. Thượng tá Thực đánh giá cao kỹ năng sinh tồn của cậu: "Tuấn Anh có kinh nghiệm đi rừng, khi mệt đã đến suối rửa chân tay và nằm nghỉ. Cậu còn mang theo đồ ăn, đồ uống, và khi đoàn tìm kiếm tiếp cận, vẫn còn 4 cái bánh, đủ ăn trong rừng hai ngày nữa."

Lời Khuyên Quý Giá Cho Các Bạn Trẻ Khi Leo Núi

Sau vụ việc, Thượng tá Thực đưa ra những lời khuyên thiết thực cho giới trẻ khi tham gia hoạt động leo núi:

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình
  • Trang bị kiến thức sinh tồn: Cần học hỏi và chuẩn bị kỹ lưỡng trước mỗi chuyến đi.
  • Sử dụng thiết bị công nghệ: Mang theo thiết bị có sóng vệ tinh GPS để sử dụng ở khu vực không có sóng điện thoại.
  • Mang đồ bảo hộ: Bao gồm áo ngủ, đồ ăn, đồ uống, và bông băng để ứng phó tình huống khẩn cấp.
  • Đi theo nhóm: Nên đi ít nhất 5-6 người, có người hướng dẫn chuyên nghiệp, tuyệt đối không đi một mình.
  • Thông báo khi gặp nạn: Nếu bị lạc, cần gửi định vị bằng điện thoại thông minh và nhanh chóng báo cơ quan chức năng gần nhất.

Thượng tá Thực nhấn mạnh: "Rất may Tuấn Anh đã chụp vị trí cuối cùng gửi bạn gái, giúp chúng tôi khoanh vùng nhanh chóng. Đây là bài học quý giá về sự chuẩn bị và ứng phó trong các tình huống nguy hiểm." Sự kiện này không chỉ là một chiến dịch cứu nạn thành công, mà còn là lời cảnh tỉnh về an toàn khi khám phá thiên nhiên.