Hoàn cảnh khó khăn của người đàn ông mắc bệnh nan y
Ông Nguyễn Văn Hùng, 58 tuổi, trú tại thôn Phú Bình, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam, đang phải chống chọi với căn bệnh xơ gan cổ trướng giai đoạn cuối. Theo lời kể của gia đình, ông Hùng phát hiện bệnh cách đây 5 năm, nhưng do hoàn cảnh kinh tế khó khăn, ông không thể điều trị triệt để. Hiện tại, bệnh tình của ông ngày càng trở nặng, bụng phình to do cổ trướng, chân tay phù nề, sức khỏe suy kiệt.
Gia đình kiệt quệ vì chi phí chữa bệnh
Vợ ông Hùng, bà Nguyễn Thị Lan, cho biết gia đình đã vay mượn khắp nơi để chạy chữa cho ông, nhưng số tiền lên tới hơn 200 triệu đồng vẫn không đủ. Mỗi tháng, ông Hùng phải nhập viện 2-3 lần để truyền dịch, chọc hút dịch cổ trướng, chi phí mỗi lần khoảng 5-7 triệu đồng. "Gia đình tôi đã bán hết tài sản, giờ chỉ còn căn nhà dột nát. Mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để chồng tôi có cơ hội kéo dài sự sống", bà Lan nghẹn ngào nói.
Mong muốn được sống thêm vài năm
Ông Hùng tâm sự: "Tôi chỉ mong được sống thêm vài năm để nhìn các con trưởng thành. Các cháu còn nhỏ, tôi không nỡ bỏ đi". Ông Hùng có hai người con, đứa lớn 15 tuổi, đứa nhỏ 10 tuổi. Hiện tại, ông không còn khả năng lao động, mọi chi phí sinh hoạt và chữa bệnh đều trông chờ vào sự giúp đỡ của người thân và hàng xóm.
Kêu gọi sự chung tay của cộng đồng
Chia sẻ với hoàn cảnh của ông Hùng, chính quyền địa phương đã vận động bà con trong thôn quyên góp được hơn 10 triệu đồng, nhưng số tiền này chỉ đủ trang trải một phần nhỏ chi phí điều trị. Bà con trong xóm cũng thường xuyên giúp đỡ gia đình ông những bữa cơm, nhưng về lâu dài, ông Hùng rất cần sự hỗ trợ từ các nhà hảo tâm để có tiền mua thuốc và điều trị.
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Ông Nguyễn Văn Hùng, thôn Phú Bình, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Hoặc liên hệ qua số điện thoại của bà Nguyễn Thị Lan: 0987654321.



