Người mẹ trẻ gồng gánh khi con bị tim bẩm sinh, bản thân ung thư gan
Mẹ trẻ gồng gánh: con bệnh tim, mẹ ung thư gan

Chị Nguyễn Thị Hà (SN 1992, trú tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội) đang phải chiến đấu với căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối. Đáng thương hơn, con gái nhỏ của chị mới 3 tuổi cũng mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp, cần phẫu thuật nhiều lần. Gánh nặng bệnh tật chồng chất khiến gia đình chị rơi vào cảnh cùng cực.

Theo hồ sơ bệnh án, chị Hà được chẩn đoán ung thư gan tại Bệnh viện K (Hà Nội) vào tháng 3/2025. Khối u đã di căn, tiên lượng rất xấu, chỉ còn tính bằng tháng. Bác sĩ cho biết, chị cần điều trị tích cực bằng các phương pháp hiện đại nhưng chi phí rất tốn kém, ước tính hàng trăm triệu đồng.

Con gái mắc bệnh tim bẩm sinh, nhiều lần phẫu thuật

Bé Nguyễn Ngọc Bảo Trâm (3 tuổi), con gái chị Hà, sinh ra đã mắc bệnh tim bẩm sinh phức tạp: thông liên thất, hẹp động mạch phổi. Ngay từ những tháng đầu đời, bé đã phải trải qua 2 ca phẫu thuật tim tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Lần mổ gần nhất vào tháng 10/2024, các bác sĩ cho biết bé sẽ cần thêm ít nhất một cuộc phẫu thuật nữa khi đủ điều kiện sức khỏe, dự kiến chi phí khoảng 80 triệu đồng.

Banner rộng Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác cho Telegram

Chia sẻ với phóng viên, chị Hà nghẹn ngào: "Tôi chỉ ước gì mình có thể gánh hết bệnh tật của con, dù phải đánh đổi bằng tính mạng. Giờ tôi biết mình không thể sống được bao lâu, tôi chỉ mong con được chữa khỏi để có một tương lai bình thường."

Hoàn cảnh gia đình khó khăn, thiếu thốn đủ bề

Gia đình chị Hà vốn thuộc diện hộ cận nghèo. Chồng chị làm phụ hồ, thu nhập bấp bênh, chỉ khoảng 5 triệu đồng/tháng. Để có tiền chữa trị cho con, hai vợ chồng đã phải bán hết tài sản, vay mượn khắp nơi. Hiện tại, nợ nần đã lên tới hơn 100 triệu đồng.

Khi biết tin chị Hà mắc ung thư, cả gia đình như sụp đổ. Chồng chị phải nghỉ làm thường xuyên để đưa vợ đi viện, thu nhập càng eo hẹp. Bé Trâm đang phải nhờ ông bà ngoại chăm sóc, nhưng ông bà cũng đã già yếu, sức khỏe kém.

Kêu gọi sự chung tay giúp đỡ từ cộng đồng

Chị Hà hiện đang được điều trị tại khoa Nội soi - Bệnh viện K cơ sở Tân Triều. Các bác sĩ cho biết, nếu có đủ kinh phí, chị có thể kéo dài sự sống thêm vài năm, nhưng nếu không, tiên lượng chỉ còn vài tháng. Gia đình chị đang rất mong nhận được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm để có cơ hội sống thêm, được nhìn con lớn lên từng ngày.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: chị Nguyễn Thị Hà, số điện thoại 0987654321 (số của chồng chị), hoặc tài khoản ngân hàng: 0123456789 - Ngân hàng Vietcombank, chủ tài khoản Nguyễn Thị Hà.

Chia sẻ thêm, chị Hà tâm sự: "Tôi biết bệnh của tôi không thể chữa khỏi, nhưng tôi vẫn hy vọng có phép màu. Tôi chỉ mong con gái tôi được khỏe mạnh, được đến trường như bao đứa trẻ khác. Đó là ước nguyện duy nhất của tôi lúc này."

Banner sau bài viết Pickt — ứng dụng danh sách mua sắm cộng tác với hình minh họa gia đình